An ninh - Hình sự

Sự thật về vụ cướp có vũ trang táo tợn ở tỉnh Trà Vinh

Lo sợ người môi giới gây khó khăn trong việc bán đất, chủ đất đã rủ nhóm đối tượng thủ sẵn hung khí đến điểm hẹn và màn rượt đuổi xảy ra. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng đấy là một vụ cướp táo tợn có vũ trang khiến hoang mang trong dư luận.

Ngày 4/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã làm rõ sự thật về vụ cướp có vũ trang táo tợn xảy ra trên địa bàn gây hoang mang trong dư luận. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định, đây không phải là một vụ cướp khiến dư luận xôn xao từ nhiều ngày qua.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc và cho rằng đấy là một vụ cướp có vũ trang táo tợn khiến dư luận hoang mang. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 10/2018, anh Lê Văn Trọn (33 tuổi, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long) cần bán một thửa đất. Thời điểm này, giữa anh Trọn và anh Võ Văn Trắng (38 tuổi, ngụ cùng xã Huyền Hội) thỏa thuận, nếu anh Trắng giới thiệu được người mua đất thì sau khi bán anh Trọn sẽ cho tiền huê hồng.

Sau đó, anh Trắng giới thiệu cho anh Phạm Tuấn Kiệt đến mua đất của anh Trọn và hẹn ngày 31/10 sẽ giao tiền tại một ngân hàng ở huyện Càng Long. Lo sợ khi nhận tiền bán đất thì anh Trắng sẽ gây khó khăn nên Tron đã rủ 6 nam thanh niên khác rồi thuê ô tô 7 chỗ đi cùng đến điểm hẹn nhận tiền. Khi đi, nhóm của anh Trọn đem theo 6 cây dao tự chế, 1 viên nén quẹt diêm (loại pháo tự chế).

Ngay sau khi nhận được tiền bán đất, anh Trọn rời đi thì anh Trắng đi cùng bạn là Bùi Văn Cường (34 tuổi, ngụ thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) đến gặp và yêu cầu anh Trọn phải đưa tiền huê hồng theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, Trọn không đồng ý đưa tiền huê hồng rồi lên xe ô tô. Lúc này, Trắng mở cửa xe ô tô kéo Trọn lại thì phát hiện nhóm bạn của anh Trọn đang ngồi bên trong xe cùng với nhiều dao tự chế nên anh Trắng bỏ đi.

Khi xe ô tô của nhóm Trọn chạy về hướng tỉnh Trà Vinh, Cường điều khiển xe chở anh Trắng chạy phía sau. Khi đến khu vực thị trấn Càng Long, thì có 2 thanh niên đi cùng với anh Trọn điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều phía trước, người ngồi sau cầm một vật giống như súng tự chế bắn Cường và Trắng nhưng không gây thương tích.

Cường tiếp tục điều khiển xe bám theo xe ô tô của anh Trọn, khi đến đoạn cua Mỹ Huê (khóm 6, thị trấn Càng Long) thì một người từ trong xe ô tô ném viên tự chế ra bên ngoài gây tiếng nổ (viên nén tự chế từ quẹt diêm).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Càng Long đang tuần tra trên đường phát hiện sự việc nên yêu cầu tài xế xe ô tô của anh Trọn dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy. Khi đến cầu Ba Si (ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long), một người trên xe ô tô ném bỏ hung khí xuống sông Ba Si. Lúc này, ô tô mất thăng bằng, và tông vào thành cầu bên trái hướng đi. Lực lượng công an đã mời tất cả những người liên quan về trụ sở làm việc.

Vụ việc khiến rất đông người dân hiếu kỳ đến xem và cho rằng đấy là một vụ cướp có vũ trang táo tợn khiến dư luận hoang mang.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Càng Long tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.