Cộng đồng mạng

Sự thật về cô gái mang thai bí ẩn sau khi bị cơn "gió lạ" thổi qua người

Sau khi cơn gió lạ thổi qua người, cô gái bỗng nhiên có thai và sinh con chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bạn nghĩ sao khi 1 người kể cho bạn nghe rằng họ đã mang thai thậm chí sinh con với 1 cơn gió lạ chỉ trong vòng 1 tiếng mà không cần 9 tháng 10 ngày?

Sự việc một cô gái 25 tuổi ở Indonesia bất ngờ sinh con mà nguyên nhân lại do một "cơn gió" đã khiến truyền thông nước này xôn xao. Nhân vật chính trong câu chuyện là cô Siti Zainah, cách đây chưa lâu đã hạ sinh một bé gái ở thị trấn Cianjur, Tây Java, Indonesia. Thế nhưng điều đáng nói là ngay bản thân Siti cũng rất bất ngờ trước việc mình sinh con.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Siti cho biết: "Sau buổi cầu nguyện vào ban chiều, tôi đang cúi mặt xuống thì bỗng cảm thấy gió thổi vào vùng kín. Sau đó 15 phút thì bụng tôi to lên và bắt đầu đau. Chỉ một giờ sau thì tôi sinh con gái trong bệnh viện".

Cô Siti khăng khăng cho rằng mình mang thai với 1 cơn gió. 

Quá sức tưởng tượng, điều này đã thu hút truyền thông, chính quyền địa phương thậm chí cũng tò mò và đã đến thăm Siti để xác minh sự việc.

Ông Eman Sulaeman – giám đốc phòng khám cộng đồng cho hay: "Tôi đã đến bệnh viện cùng với quận trưởng và cán bộ trong khu vực. Người mẹ và đứa trẻ đều khỏe mạnh và việc sinh nở diễn ra bình thường".

Và câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thực?

Các bác sĩ giải thích rằng, rất có thể cô Siti đã mắc phải hội chứng "mang thai bí ẩn" (tên khoa học Cryptic Pregnancy), ám chỉ những bà bầu không biết mình có bầu, họ không nghén, không có dấu hiệu mang thai.

Siti là một trong những trường hợp hiếm hoi trên thế giới đến khi sinh con mới biết. Nguyên nhân chính xác thì vẫn đang được tìm hiểu nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện mang thai chỉ nhờ 1 cơn gió lạ thổi qua.

Trước Siti, ở Anh, có một trường hợp tương tự.

Beth và cô con gái nhỏ của mình.

Beth Martin, 18 tuổi, đã không biết mình mang thai cho đến ngày chuyển dạ. Thậm chí, Beth Martin còn đang tham gia huấn luyện để gia nhập Lực lượng Biên phòng Anh, quá trình huấn luyện đòi hỏi phải thực hiện nhiều hoạt động thể chất cường độ mạnh, tương tự huấn luyện tân binh cảnh sát và quân đội.

Beth chỉ cảm thấy hơi mệt và nghĩ chắc do chế độ tập luyện quá mất sức. Nhưng sau khi tới gặp bác sĩ, cô gái trẻ - lúc đó vẫn mặc quần áo size S tá hoả khi mình chuẩn bị sinh con. Được biết, bé Maizie (con của Beth) khi còn trong bụng mẹ đã phát triển từ phía sau khung sườn của mẹ nên Beth không hề có dấu hiệu bụng bầu.

Nguyên Anh (Nguồn The Sun Daily)