Giáo dục

Làm rõ thông tin học sinh mồ côi bị sư thầy đánh thâm tím

Việc một học sinh mồ côi ở tỉnh Thanh Hóa bị sư thầy nơi mình ở đánh bầm tím cả người cách đây gần 2 năm vừa mới được nhà trường báo cáo lên cấp trên. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ xem từ đó tới nay học sinh này có tiếp tục bị đánh hay không và tìm biện pháp để bảo vệ em.

Thời gian qua, PV nhận được thông tin, một học sinh của trường tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung (hiện em này sinh sống tại chùa L.Y.) bị sư thầy nơi mình ở bạo hành. Ngày 12/12, ông Phạm Ngọc Lân, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, việc em N.C.D. (học sinh lớp 5) bị sư thầy đánh thâm tím cả người cách đây 2 năm là đúng và nhà trường đang xác minh xem từ đó tới nay em này có tiếp tục bị đánh hay không? 

Theo thông tin từ nhà trường, cách đây gần 2 năm, khi đó em D. đang học lớp 3 tại trường tiểu học Hà Hải thì giáo viên chủ nhiệm vô tình phát hiện nhiều vết thương bầm tím trên khắp cơ thể em này.

Cô giáo đã yêu cầu em D. cởi áo ra và dùng máy điện thoại của mình chụp lại. Em D. nói với cô giáo rằng mình bị sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì của chùa L.Y. xã Hà Hải đánh. Cô giáo chủ nhiêm lớp em D. cho hay, thời điểm phát hiện em này bị đánh thâm tím người, cô đã báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường, nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng cấp trên không biết sự việc này. Đến thời điểm hiện tại, em D. kể vẫn bị sư thầy dùng roi đánh nhưng sợ nên em này không dám mách cô giáo.

Nhiều vết thương trên cơ thể em D. do bị sư thầy đánh cách đây 2 năm được cô giáo chủ nhiệm chụp lại.

Mới đây, trả lời báo chí, sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa L.Y. xác nhận, những vết thương trên cơ thể em D. do cô giáo chụp lại là do ông đánh từ 2 năm trước. Nguyên nhân đánh em D. được thầy Thích Đàm Trang giải thích là do em này hay nghịch ngợm, “tắt mắt” (tò mò việc người khác, trộm cắp vặt... - PV) nên mới phải dùng roi mây để dạy cho nên người. Khi hỏi từ đó tới nay, sư thầy có tiếp tục đánh em này nữa không thì PV không nhận được câu trả lời cụ thể.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hà Trung xác nhận, thông tin em D. bị sư thầy nhà chùa đánh bầm tím khắp người vào 2 năm trước là sự thật.

Sau khi nhận được thông tin, chiều 11/12, phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện và chính quyền địa phương đã tới làm việc với ban trụ trì chùa L.Y. Tại cuộc làm việc, sư thầy Thích Đàm Trang thừa nhận cách đây 2 năm có dùng roi mây đánh em D. để “răn dạy”. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang làm rõ xem từ đó tới nay em này có bị sư thầy đánh không bàn bạc để tìm biện pháp tốt nhất bảo vệ em D.

Trên lưng em D. chi chít vết thương mới và cũ.

Được biết, em N.C.D quê ở tỉnh Sơn La, bố cháu mất sớm, mẹ bị bệnh tật không có khả năng chăm sóc con, nhà chỉ còn ông bà ngoài 70 tuổi nên D. được sư trụ trì chùa L.Y. đón về nuôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của sự việc!