An ninh - Hình sự

Sự thật bất ngờ trong vụ "người phụ nữ bán thịt heo quật ngã đối tượng giật dây chuyền"

Qua tìm hiểu thực tế của PV Người Đưa Tin, người phụ nữ quật ngã tên cướp giật dây chuyền không bán thịt heo trên đường Thiên Phước, quận 11, TP.HCM. Chủ sạp thịt heo cho biết, người phụ nữ này chỉ đến mua thịt và bị cướp tài sản.

Giả vờ mua thịt heo, giật dây chuyền của một phụ nữ

Ngày 17/3, Công an quận 11, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lư Phú Tường, SN 1976, ngụ huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trong lúc cướp tài sản, đối tượng Tường bị một phụ nữ quật ngã.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trưa ngày 14/3, Tường điều khiển xe Honda Dream rảo quanh tìm "con mồi" sơ hở thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Th., SN 1990, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM đang đứng ở sạp thịt heo trên đường Thiên Phước, quận 11, TP.HCM.

Lúc này, Tường phát hiện trên cổ chị Th. có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Để thực hiện ý định vừa nảy sinh, Tường dừng xe, ghé vào sạp thịt giả vờ mua hàng. Nhân lúc chị Th. không cảnh giác, đối tượng Tường liền giật phăng sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân và lao ra xe định tẩu thoát.

Theo phản xạ, chị Th. lao theo tên cướp và nắm được cổ áo của Tường, quật mạnh xuống đường. Bị túm cổ áo, quật mạnh, đối tượng ngã lăn xuống đường. Thấy đối tượng té ngã, chị Th. tri hô người dân hỗ trợ khống chế đối tượng.

Sau khi khống chế được tên cướp, người dân liền trình báo với cơ quan công an địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến nơi đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tường thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Tường khai, do túng quẫn nên chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường Thiên Phước, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Nhỏ… để tìm “con mồi”. 

Nạn nhân không bán thịt heo

Để hiểu rõ thêm về vụ việc, PV Người Đưa Tin đã tìm đến hiện trường vụ cướp để được nghe kể về diễn biến vụ chị Th. quật ngã tên cướp.

Trưa ngày 16/3, khi PV tìm đến hiện trường vụ cướp trên đường Thiên Phước, người dân đã tận tình hướng dẫn và chia sẻ lại thông tin vụ việc.

Chị Kim O., bán bánh mì gần hiện trường cho biết: “Trên đường Thiên Phước, tôi biết chỉ có một sạp bán thịt heo, gần quán cà phê Pha Lê. Sạp thịt này cũng buôn bán lâu năm, mà đâu phải chủ cửa hàng bị cướp giật dây chuyền".

Đi theo hướng dẫn của chị O., PV nhìn thấy một sạp bán thịt heo ven đường, nằm giữa quán cà phê Pha Lê và một tiệm sửa xe. Lúc PV tìm đến, sạp thịt heo có hai người đứng bán.

Theo người đàn ông đang cắt thịt heo tại đây, sạp thịt của gia đình anh và chủ sạp không phải là nạn nhân trong vụ cướp xảy ra ngày 14/3.

Người phụ nữ bán cùng anh này cũng nhanh chóng lên tiếng: “Chúng tôi bán ở đây cũng mấy năm và biết đoạn đường này hay xảy ra cướp giật. Chúng tôi không dám đeo dây chuyền hay trang sức, tiền bạc bán được còn phải cất giữ cẩn thận”.

Tiếp lời, người đàn ông cho biết thêm: “Người bị cướp giật dây chuyền, rồi quật ngã tên cướp là một phụ nữ từ nơi khác đến. Cô ấy ghé vào sạp hỏi mua thịt heo, chưa mua được gì thì xảy ra vụ cướp.

Người này cũng có ghé tiệm của tôi mua thịt vài lần. Tôi thấy trên cổ cô ấy có đeo một sợi dây chuyền khoảng 7-8 chỉ vàng. Người này cũng nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe khoắn”.

Chủ sạp thịt heo trên đường Thiên Phước vừa làm vừa kể lại diễn biến vụ cướp.

Nhắc lại sự việc, anh này vừa cắt thịt vừa nói: “Khoảng 11h30 ngày 14/3, chị Th. ghé vào mua thịt. Cô ấy đang lựa thịt thì có một người đàn ông cũng tấp xe vào và hỏi giá cả thịt.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì người này dùng tay chộp lấy sợi dây chuyền của chị Th.. Nhanh như chớp, chị Th. quay ra chụp tay đối tượng, rồi túm lấy cổ áo, quật ngã xuống đường.

Chúng tôi cùng mọi người lao ra khống chế, trói tay tên cướp và chờ lực lượng chức năng đến. Khi công an đến, chị Th. và tên cướp cùng về trụ sở công an làm việc, mọi người giải tán và tôi lại tiếp tục bán hàng”.

Theo anh này, tuy có chút hoảng loạn nhưng chị Th. vẫn kịp trấn tĩnh hơn những phụ nữ khác khi gặp cướp.

Sau khi quật ngã tên cướp, mọi người hỏi chị Th. sao làm được chuyện đó, chị này chỉ biết cười trừ mà không thể lý giải sức mạnh từ đâu ra.