Giải trí

Soup sáng: Xúc động khoảnh khắc cha ôm đàn hát tiễn biệt con trai 3 ngày tuổi

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Chris Picco đứng lặng lẽ chơi guitar và cất tiếng hát bên lồng kính để tiễn biệt con trai của mình, bé Lennon Jamse Picco vừa được 3 ngày tuổi.

Chris Picco đã phải trải qua một cú sốc lớn khi nghe các bác sỹ báo tin vợ của anh, cô Ashley, 30 tuổi đã qua đời sau khi được phẫu thuật sinh bé Lennon Jamse Picco do quá mất sức. Trong khi đó, cậu con trai vừa chào đời cũng được dự đoán không thể sống được bao lâu.

Cùng một lúc phải chịu hai nỗi đau, Chris Picco đã kìm nén nước mắt và đau thương để dành những tình yêu vô tận cho con trai trong những giây phút cuối cùng. Chris Picco lặng lẽ đứng bên lồng kính, ngắm nhìn con trai ôm cây đàn và cất lên lời của ca khúc Blackbird. Vài giờ sau đó, bé Lennon qua đời trong vòng tay yêu thương của người cha.

Chris Picco hôn tiễn biệt con trai yêu quý.

Được biết, khi còn nằm trong bụng mẹ, bé Lennon rất thích được nghe đàn hát, chính vì vậy Chris Picco đã mang theo cây đàn vào bệnh viện và đàn hát để tiễn biệt cậu con trai xấu số.

“Bố vô cùng biết ơn 4 ngày tuyệt vời bố được ở bên con. Và chắc mẹ đang ở đâu đó trên thiên đường cũng cảm nhận niềm vui cùng với bố. Bố được ngắm nhìn con, được chạm vào con, được tắm cho con và hát cho con nghe, đó là điều tuyệt vời nhất. Giờ đây, bố vui vì con đã được đoàn tụ cùng mẹ. Bố không biết nói gì nữa nhưng bố vẫn luôn muốn con ở bên bố. Bố yêu con rất nhiều”, Chris Picco tiễn biệt con trai yêu dấu.

Hải Vân (tổng hợp)