Giải trí

Soup sáng: 'Thầy giáo' 7 tuổi và lòng quyết tâm đáng nể phục

Cậu bé này đã cùng mẹ vượt 120km đường rừng mỗi tuần để quyết tâm học tiếng Anh, lấy kiến thức dạy lại cho các bạn trong xóm và cũng để giúp cậu tiến xa hơn tới ước mơ của mình.

Với niềm đam mê tiếng Anh, cậu học sinh nghèo Nguyễn Thành Đạt đã năn nỉ mẹ được đi học để thỏa lòng mong ước của mình. Dù mưa hay nắng, cứ 2 buổi cuối tuần Đạt vẫn cùng mẹ vượt 120km đường rừng để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Có những lúc mưa lớn, đường tới trường lầy lội và nguy hiểm, tưởng chừng không đi được, thế nhưng tất cả không làm ý chí, tinh thần ấy của Đạt lùi bước. Với tinh thần hiếu học, cậu bé vùng cao của tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thư khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Hải Vân (tổng hợp)