Giải trí

Soup sáng: Cô bé cho đi hết số tiền mình có để nhìn thấy được nụ cười của người ăn xin mù

Cô bé đã cho đi hết số tiền mình có chỉ để được nhìn thấy nụ cười của ông cụ mù. Nụ cười ấy đáng giá hơn tất cả mọi thứ.

Thấy cụ ông mù ngồi ăn xin trên đường, cô bé này đã dừng lại rồi bỏ vào trong chiếc ống nhỏ một đồng xu, rồi lần lượt là hai rồi ba đồng.

Sau vài giây suy nghĩ, cô bé đã bỏ hết tất cả số tiền còn lại vào chiếc ống và khi thấy cụ ông mỉm cười, cô bé cũng lập tức nở một nụ cười trên môi. Nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc.

Dù chỉ dài hơn 50 giây nhưng clip đã mang tới một thông điệp vô cùng ý nghĩa và sâu sắc: "Người giàu nhất không phải là người nhiều tiền nhất mà người có lòng yêu thương vô tận".

Hải Vân (tổng hợp)