Giải trí

Soup sáng: Chú chó kiên nhẫn đợi chủ suốt 4 năm trời ở tại một ngã tư

Nhờ sự chia sẻ của truyền thông, sau 4 năm trời chờ đợi, chú chó trung thành này đã gặp lại được chủ nhân của mình.

Câu chuyện về Leo, chú chó bị lạc 4 năm trời kiên nhẫn chờ đợi chủ tại một ngã tư ở thành phố Khon Kaen, Thái Lan được một nam thanh niên đăng tải lên mạng vào hồi đầu tháng 9.

Bạn đầu người ta nghĩ chú chó bị bỏ rơi, nhưng khi nhận ra rằng trông nó có vẻ được chăm sóc tốt thì chàng thanh niên đã quyết định tìm hiểu về chú chó. Hoá ra nó đã dành hầu hết thời gian đứng chờ ở ngã tư này và có một người phụ nữ thường xuyên mang thức ăn đến cho nó.

Người phụ nữ thường xuyên mang thức ăn tới cho Leo.

Một hôm, khi đang chụp ảnh Leo, chàng trai đã gặp được người phụ nữ thường mang thức ăn đến cho chú chó. Người phụ nữ này tên là Saowalak, 45 tuổi, cô cho biết vài năm trước cô đã nhìn thấy Leo đứng ở chính vị trí này, khi đó Leo chỉ còn da bọc xương và bị ghẻ lở. Cô không nỡ để nó như vậy nên đã đưa nó về nhà chăm sóc.

Nhưng rồi một hôm, Leo biến mất. Saowalak đi tìm và rồi lại thấy nó ở chính nơi mà lần đầu tiên nó xuất hiện. Saowalak sau đó chỉ mang cơm và nước tới cho Leo và không đưa nó về nhà mình nữa.

Sau khi biết Leo đã dành 4 năm trời đứng ở cùng một nơi để chờ đợi chủ, chàng trai này đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều sự chú ý. Cuối cùng, những bức ảnh của Leo đã tới được với chủ nhân cũ.

Nang Noi Sittisarn, một phụ nữ 64 tuổi ở tỉnh Roi Et, Thái Lan, đã vô cùng sửng sốt khi con gái cho bà xem bức ảnh của một chú chó giống y hệt Bonbon - chú chó bà vô cùng yêu thương đã bị lạc hồi tháng 2/2015.

Ngày 16/2/2015, bà Nang và chồng lái xe đưa BonBon đến thăm con gái ở Khon Kaen, trên đường trở về, họ đã để thất lạc chú chó. Vợ chồng bà chỉ biết đã mất BonBon khi đến trạm đổ xăng.

Người phụ nữ và chồng đã lái xe quay lại nhưng đã không tìm thấy BonBon. Họ đã tiếp tục tìm kiếm BonBon suốt cả một tuần sau đó trước khi từ bỏ. Nhưng khi nhìn thấy những tấm hình của Leo hôm 6/9, bà ngay lập tức biết đó là BonBon.

Bà Noi đã bảo con gái lái xe đến nơi chú chó đang chờ đợi. Khi bà đến đó và gọi tên BonBon, chú chó tội nghiệp bắt đầu vẫy đuôi và đến bên bà, nhưng khi bà định đưa nó về nhà thì nó lại có chút lưỡng lự.

Leo được đoàn tụ với người chủ cũ.

Bà Noi hiểu rằng BonBon giờ đã trở nên gắn bó với Sawalak, bà không muốn ép BonBon quay về nên đã đồng ý để BonBon ở lại bên chủ mới và sẽ cùng con gái sẽ đến thăm nó thường xuyên. 

Câu chuyện về Leo hay BonBon đã làm tan chảy trái tim của hàng triệu người ở Thái Lan, đồng thời gây sốt trên mạng xã hội.

Hải Vân (tổng hợp)