Giải trí

Soup sáng: Bé gái bị mất tứ chi khiến cả thế giới khâm phục vì nghị lực của mình

Dù bị mất cả hai tay và hai chân vì viêm màng não nhưng cô bé Harmonie-Rose Allen vẫn nỗ lực để đạt được ước mơ trở thành vận động viên thể dục.

Cô bé Harmonie-Rose Allen 5 tuổi, đến từ Bath, Somerset (Anh) bị mắc virus viêm màng não B lúc 11 tháng tuổi. Năm lên 1 tuổi, cô bé phải cắt cụt 2 tay, 2 chân và mất một phần mũi vì căn bệnh này.

Năm 3 tuổi, cô bé đã bước những bước đi đầu tiên với đôi chân giả và chinh phục nửa đường đua marathon. Hiện giờ, Harmonie có sở thích mới, đó là môn thể dục dụng cụ. Cô bé hiện có thể nhảy trên tấm nệm lò xo, lăn tròn, thậm chí là nhào lộn.

Quyết tâm của cô bé Harmonie được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong cộng đồng dân cư ở thành phố Bath. 

Hải Vân (tổng hợp)