Đời sống

Sốc với cách thợ ướp xác Ai Cập cổ đại lấy bộ não ra khỏi thi thể

Trái ngược với những điều từng được công bố trước đây, thợ ướp xác Ai Cập cổ đại có thể đã không dùng móc dài để lấy những mẩu não ra khỏi hộp sọ trước khi ướp.

Các thí nghiệm cho thấy nhiều khả năng họ sử dụng một phương pháp lấy não hiệu quả hơn nhiều, theo Stephen Buckley, chuyên gia nghiên cứu ướp xác. Buckley, nhà khảo cổ kiêm nhà hóa học phân tích ở Đại học York, cho biết ông đã tiến hành thí nghiệm trên cừu để kiểm tra cách người cổ đại lấy bộ não như thế nào, Business Insider hôm 25/12 đưa tin.

Ông nhận thấy, việc kéo não từng mảng nhỏ tốn nhiều thời gian và không hiệu quả. Quá trình này sẽ nhanh chóng hơn nếu bộ não ở thể lỏng. Nếu dùng móc đảo trong 20 phút, bộ não sẽ chuyển thành thể lỏng và có thể đổ ra ngoài.

Tuy nhiên, không phải xác ướp nào cũng lấy hết phần não trong hộp sọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xác ướp của những người cai trị thời kỳ đầu ở Ai Cập cổ đại thường vẫn giữ nguyên phần não và để chúng tự khô bên trong hộp sọ. Ví dụ, xác ướp của pharaoh Thutmose I, nữ hoàng Tiye, vợ của pharaoh Amenhotep III và pharaoh Amenhotep I đều được phát hiện với mô não còn nguyên vẹn.

Theo các chuyên gia, người Ai Cập xa xưa chưa hiểu biết gì về vi khuẩn, nhưng họ đã nắm được việc loại bỏ cơ quan nội tạng trong cơ thể người đã khuất giúp làm chậm quá trình phân hủy.

Nếu có thể, họ luôn lấy ra ruột, phổi và nhiều cơ quan nội tạng khác từ cơ thể người chết, sau đó xử lý để bảo quản riêng. Trong một số trường hợp, họ đặt vào hũ chứa hoặc đặt trở lại vào xác ướp.

Ngày nay, khi các xác ướp được khai quật, giới chuyên môn nhận định, kỹ thuật ướp xác của người cổ đại đã đạt trình độ cao tới mức có thể bảo quản tử thi suốt hàng nghìn năm mà vẫn giữ được tình trạng tốt đến kinh ngạc.

Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, ướp xác là cách họ gìn giữ thi thể người đã khuất. Nhờ đó, linh hồn người đã khuất sẽ được tiếp tục sang "thế giới bên kia". Người Ai Cập còn ướp xác cho cả những con vật được coi là linh thiêng dành cho thờ cúng như diều hâu, cá sấu và mèo.

Và không chỉ riêng ở Ai Cập, tập tục ướp xác đã xuất hiện ở nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới. Mỗi nơi lại có những nét riêng. Bên cạnh đó, rất nhiều xác ướp được phát hiện là do bàn tay tạo hóa làm nên chứ không phải do con người.

Minh Hoa (t/h)