Thể thao

“Sốc” trước giá vé trận chung kết lượt về Việt Nam – Malaysia

Ngay khi VFF kết thúc bán vé online, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều page, facebook rao bán vé với giá “cắt cổ”.

19h30 ngày 15/12, trận chung kết lượt về Việt Nam – Malaysia sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Có thể nói, “cơn sốt” vé vẫn là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ những ngày này.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo hết vé online trong 4 đợt mở bán vé. Ngay lập tức, trên mạng xã hội facebook và trang web cộng đồng vé xuất hiện những thành viên đăng tải rao bán vé, “chợ mạng” rao bán vé công khai và vô cùng nhộn nhịp.

Nhiều người rao bán vé trên mạng.

Thông báo từ VFF, giá vé trận chung kết AFF Cup 2018 sẽ có 4 mức giá 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng. Tuy nhiên, trên facebook hay các trang web bán hàng giá vé được đội lên cao dao động từ 5 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/cặp.

Vé được rao bán với giá khác nhau.

Trong vai cổ động viên mê bóng đá, mong muốn mua một cặp vé ra sân, người bán có tên T. không giải thích nhiều: “Anh nói cho em hiểu này, vé này anh cũng phải nhờ rất nhiều người bạn đặt mua mãi mới mua được, bạn anh không có nhu cầu đi xem nên anh nhượng lại. Vé VIP ở khán đài A hẳn hoi nên không có giá thấp hơn 21 triệu đâu. Em có mua thì anh để lại cho chứ em không mua thì các anh cũng rất nhiều người hỏi”.

Tiếp đó, PV lân la trò chuyện với nickname Thủy (rao bán vé trên mạng), người này đon đả: “Em mua khán đài nào, chị còn vài cặp đủ các khán đài cho em lựa chọn”.

Thắc mắc về việc giá vé cao hơn nhiều so với việc mua trực tiếp, người này phân trần: “Em yên tâm, mua chỗ chị là vé chuẩn, chưa kể em không phải đứng xếp hàng lấy vì vé chị đã cầm sẵn đây rồi. Em chỉ cần chuyển tiền là vé sẽ có tận tay cho em”.

Dòng trạng thái bán vé mang tính thông báo không có vé giá dưới 2 triệu.

Để khách hàng yên tâm, lựa chọn tin tưởng mua vé, nickname Thủy nói: “Chị nói với em là chị không có nhiều cặp vé, vé này là bạn chị mua được và không có nhu cầu đi xem nên chị bán cho người cần. Thuận mua thì vừa bán chứ chẳng ai bắt ai cả. Để tránh mất thời gian thì em có thể tham khảo thêm giá ở các chỗ khác, nếu ưng giá thì báo lại chị”.

Không chỉ có nickname Thủy hay T. rao bán vé, mà rất nhiều người cũng bán vé trận chung kết Việt Nam – Malaysia. Điều này khiến cho không ít người hâm mộ tỏ rõ sự thất vọng.

Giá vé được đẩy lên cao khiến người hâm mộ "sốc".

Anh Phạm Ngọc Ánh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rình mua vé mãi mà không được, nhưng lướt trên facebook hay trên mạng thì thấy họ rao bán rất nhiều. Tôi thật sự thắc mắc không hiểu họ mua vé ở đâu mà có vé bán với giá cao như vậy. Rõ ràng, cách bán vé của VFF như thế này chính là cơ hội để những người không đam mê thể thao thật sự kiếm lời. Thật đáng buồn”.

Là một cổ động viên không mua được vé, đồng thời phải chứng kiến cảnh giá vé xem bóng đá bị đẩy lên cao với giá “cắt cổ”, anh Nguyễn Hòa (Hà Nội) bày tỏ: “Lần nào VFF mở bán vé online tôi cũng vào canh chừng cả giờ đồng hồ, nhưng thao tác thì chẳng thể vào mua nổi. Thế mà bây giờ tôi lại nhìn thấy trên mạng rao bán từ 6 triệu đến vài chục triệu đồng một cặp vé, tôi thật sự “sốc” không tin vào mắt mình.  Dẫu biết thuận mua vừa bán, nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng”.

Xem thêm clip: Nhiều cổ động viên lao vào trụ sở VFF đòi mua vé: