An ninh - Hình sự

Sốc: Nhân chứng duy nhất vụ người phụ nữ bị sát hại khi tập thể dục đã chết

Nhân chứng duy nhất trong vụ người phụ nữ bị sát hại khi đang trên đường đi tập thể dục đã tử vong sau khi được phát hiện uống nước rửa bồn cầu tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tên Đ.T.P. (SN 1972, ngụ tại thôn Tây, xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) bị sát hại khi đi tập thể dục cùng với một người hàng xóm thân thiết, tình tiết bất ngờ xảy ra khi chính người hàng xóm này cũng đã tử vong vào sáng na (1/3).

Người hàng xóm đi bộ cùng bà P. cũng chính là nhân chứng duy nhất của vụ án tên C.T.H. (SN 1975) được người nhà phát hiện bị co giật do uống nước rửa bồn cầu, sau đó bà tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Mai sống gần đó cho hay: "Bà H. trước đây luôn có biểu hiện bất thường về thần kinh. Cách đây vài năm, bà H. còn dùng dao tự đâm vào cổ để tự sát sau khi con gái lấy chồng. Lúc đấy, may mà mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Bà H. hay có hành động lạ nên ít người tiếp xúc".

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vết máu của nạn nhân còn sót lại.

Bà K. - một người hàng xóm sống gần nhà bà P. vẫn chưa khỏi bàng hoàng kể lại: "Hai bà P. và H. là hàng xóm thân thiết từ rất lâu. Bà H. gần đây có dấu hiệu trầm cảm, thấy vậy, bà P. thường xuyên đến an ủi và đưa bà H. đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Tôi không hiểu vì sao bà H. lại uống phải nước rửa bồn cầu như vậy".

Trao đổi vớ PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết: "Sau khi bà P. chết, bà H. cũng uống phải nước rửa bồn cầu. Hơn nữa, trước đây bà H. còn có tiền sử về bệnh thần kinh. Theo tôi được biết, hai người gặp nạn là láng giềng và thường rủ nhau đi tập thể dục vào mỗi buổi tối. Tại hiện trường vào tối qua, cơ quan chức năng có thu được một con dao dính máu cách đó 50m".

Trước đó, như đã đưa tin, tối 28/2, bà Đ.T.P. (SN 1972) cùng nữ hàng xóm tên C.T.H. (SN 1975) ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang đi tập thể dục thì gặp nạn. Khi đi đến đoạn đường liên thôn trong xã, bà P. bị kẻ xấu dùng dao đâm tử vong. Còn bà H. thì hoảng loạn, chạy về nhà kêu cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cho người nhà mai táng.

Hiện vụ việc đã được công an TP. Hà Nội kết hợp cùng với cơ quan điều tra công an huyện Phúc Thọ làm rõ.