Cộng đồng mạng

Sợ thế giới, mẹ nhốt con dưới hầm 10 năm trời thiếu sáng

Suốt 10 năm qua, bà Dina A đã nhốt ba đứa con của mình dưới một cái hầm, dù chúng không làm gì sai.

Điện thoại tại đồn cảnh sát thuộc thị trấn Ust-Katavreo liên hồi thông báo rằng khu vực công nghiệp Chelyabinsk ở Urals có câu chuyện lạ.

Đầu giây bên kia, giọng bà Dina A., 55 tuổi, hoảng loạn thông báo ba đứa con, 20 tuổi, 15 tuổi và 11 tuổi đã bị bắt cóc. Cảnh sát vào cuộc và tìm thấy 3 đứa trẻ một cách nhanh chóng.

Thế nhưng câu chuyện thật sự mới bắt đầu.

Bà Dina A. đã đặt tình yêu không đúng chỗ với những đứa con của mình.

3 đứa trẻ nhất định không chịu về nhà, chúng run rẩy kể đã tự trốn khỏi nhà bởi suốt 10 năm qua, bà Dina A. - mẹ chúng đã nhốt ba đứa con dưới một cái hầm, dù chúng không làm gì sai.

Nhân viên xã hội và cảnh sát đã tìm đến bà Dina A., nhưng người phụ nữ này đã hét lên: "Tôi muốn làm điều tốt nhất cho các con của tôi".

Đáng tiếc, sáng ngày hôm sau, vì nghĩ quẩn nên bà Dina A. đã tự thiêu và qua đời.

Một cuộc khám xét bắt đầu, mọi người đã sock khi trông thấy ngôi nhà như một nhà tù nằm ở nơi vắng vẻ được rào chắn kiên cố.

Ngôi nhà từ xa trông giống một chiếc lô cốt thời chiến.

Bên trong ngôi nhà, căn hầm chật hẹp, tối tăm và bẩn thỉu. Đồ đạc cũ rích cùng một chiếc TV và máy DVD để giải trí.

Những đứa trẻ nói trong nước mắt rằng mẹ chúng đã cấm chúng ra khỏi nhà. Bà Dina A. quan sát lũ trẻ bằng một chiếc máy camera, ngoài ra ở sân có một con chó khổng lồ.

Hàng ngày, bà Dina A. mua thức ăn, quần áo và tất cả vật dụng cần thiết cho các con. Bọn trẻ không hề có bất kỳ liên lạc nào với thế giới bên ngoài, đương nhiên, internet cũng bị cấm.

Không cho con đi học, nên bà Dina A. tự dạy dỗ con đọc và viết chữ, tuy nhiên chúng hoàn toàn tụt hậu so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Bà Dina A. nổi tiếng là một thợ may giỏi và sống nhờ công việc đó. Nhưng người phụ nữ này không bao giờ mời khách đến nhà. Trong 10 năm liền, không ai hay biết hành động kì quái của bà mẹ này, bà luônnói dối mọi người rằng đã đưa chúng đến nước láng giềng sống cùng chị gái.

Mỗi lần cha của bọn trẻ gọi điện, bà Dina A. luôn bắt chúng nói theo những kịch bản đã có sẵn.

Không ai biết lý do thật sự dẫn đến hành động kỳ lạ của người phụ nữ. Có lẽ, người mẹ muốn bảo vệ những đứa con còn lại của mình, nhưng tình yêu của bà đã đặt nhầm chỗ.

Con gái bà Dina A. nghẹn ngào: "Mẹ luôn thuyết phục chúng tôi đừng ra ngoài, vì thế giới bên ngoài thật tàn khốc, nó sẽ làm hỏng các con".

Bọn trẻ cảm thấy ngột ngạt vì bị giam lỏng nên đã quyết định trốn khỏi nhà khi mẹ chúng đến cửa hàng.

Ba đứa con của Dina A. đang được các nhà tâm lý học giúp vượt qua trải nghiệm đau thương. Chúng chưa quyết định sẽ sống với cha hay chị gái.

Minh Anh (Nguồn The New York Times)