Bóng đá Anh

So sánh Haaland với Messi chỉ là thừa thãi

Pep Guardiola đã được hỏi về Erling Haaland và Lionel Messi vào cuối tuần nhưng Manchester City sẽ không cần bận tâm đến bình luận của ông.

Chỉ sau 6 tuần, những so sánh Haaland với một tân binh đắt giá khác là Darwin Nunez đã trở thành lố bịch. Giờ đây, người ta đang bắt đầu so anh với Lionel Messi.

Thực sự không có sự lựa chọn nào khác, với việc tiền đọa người Na Uy ghi hết bàn thắng này đến bàn thắng khác ở đẳng cấp mà bóng đá Anh và thậm chí cả Champions League chưa từng thấy. Như Pep Guardiola đã nói trước trận đấu với Copenhagen, không thể phủ nhận kỷ lục của Haaland là tốt nhất so với lứa tuổi của anh.

HLV của Man City đã rất vui khi được huấn luyện một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá khi ông đã được tận hưởng những gì tốt nhất của Lionel Messi hơn một thập kỷ trước. Và bây giờ, Pep đang có cơ hội được hạnh phúc với một ngôi sao có thể cũng tỏa sáng rực rỡ không kém.

Khi được hỏi về sự so sánh giữa hai người sau cú hat-trick của Haaland trong trận derby Manchester, Pep nói rằng cầu thủ người Na Uy cần đồng đội để ghi bàn còn Messi có thể làm mọi thứ một mình.

Điều này có lẽ đúng bởi khó có thể thấy số 9 của Man City hạ gục đối thủ trong quá khứ theo cách mà Messi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình.

Pep cho rằng Messi có thể tự làm mọi thứ còn Haaland cần đồng đội để ghi bàn

Tuy nhiên, tại Man City, điều đó không quan trọng. Họ không cần một cầu thủ làm mọi thứ cho họ bởi vì đó không phải cách Guardiola đã xây dựng đội bóng, đó là một cỗ máy tập thể được thiết kế để tạo ra cơ hội.

Nó đã được tinh chỉnh trong vài năm qua để trở thành thế lực thống trị của bóng đá Anh và là một trong những đội bóng hàng đầu ở châu Âu, nhưng đồng thời đã thiếu đi chiếc răng cưa quan trọng ở đầu để làm cho mọi thứ trở nên đơn giản như nó vốn có, trên phần còn lại của sân.

Ngay lập tức, Haaland đã thay đổi rõ rệt điều đó và đang trong quá trình thay đổi những gì chúng ta nên mong đợi ở một tay săn bàn hàng đầu của bóng đá Anh. Anh đã đá chính tất cả 12 trận trong mùa giải này và ghi các bàn thắng thứ 18 và 19 trên mọi đấu trường.

Không có gì phức tạp về một trong hai bàn thắng ở trận gặp Copenhagen - hay đúng hơn, có vẻ như không có. Haaland tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm để lách qua đón đường căng ngang của Joao Cancelo ở phút thứ 7 trước khi có mặt đúng chỗ để phản ứng khi Kamil Grabara chỉ có thể cản phá cú sút của Sergio Gomez.

Nhưng nếu nhìn một cách dễ hiểu, thì đó là bởi vì Haaland có bản năng chẳng giống ai để ở nơi anh ta cần đến với kỹ thuật và khả năng dứt điểm thượng thừa. Đó là lý do tại sao thành tích ghi bàn của Haaland tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác.

Nhưng tại Man City hiện tại, Haaland chẳng cần phải tự mình làm tất cả khi có quá nhiều vệ tinh tốt

Nếu như cách đây vài năm Messi có thể giải quyết mọi vấn đề của Man City (nhưng có lẽ không phải ở thời điểm hiện tại), thì Haaland có vẻ là cầu thủ hoàn hảo mà đội bóng này cần ngay bây giờ và những năm tới. Anh là người thay đổi trận đấu và đưa đội bóng này lên một tầm cao khác.

Hiện tại, chiếc vé vào vòng 1/8 đã có trong túi của Man City nhờ 5 bàn thắng của Haaland sau 2 trận rưỡi. The Citizen sẽ đến Đan Mạch vào tuần tới với kỳ vọng vô cùng lớn về chiến thắng thứ tư sẽ chính thức có suất vào vòng loại trực tiếp trước 2 vòng.

Tiếp theo là Southampton ở Etihad nhưng 8 ngày sau đó, nhiệm vụ quan trọng là phải đến Anfield để đấu với Liverpool: giành chiến thắng trong trận đấu đó và khẳng định vị thế số 1 tại nước Anh. Nếu Man xanh muốn thành công hơn, thì số 9 mới của họ có thể sẽ là trung tâm của nó.

Guardiola chắc chắn sẽ được hỏi về Messi một lần nữa trong thời gian tới, bởi vì việc tìm kiếm những góc mới về Haaland đã tỏ ra khó khăn chỉ vài tháng sau thời gian của anh ở câu lạc bộ. Dù ông có nói gì, dù thú vị đến đâu, sẽ không làm mất đi thực tế rằng Man City hiện đã hoàn toàn bước vào kỷ nguyên Haaland.

Champions League chưa sẵn sàng cho những gì Guardiola và Messi mang lại tại Barcelona. Vẫn còn là những ngày đầu nhưng việc ngăn chặn Guardiola và Haaland có thể vô ích tương tự đối với phần còn lại của bóng đá.

Đăng Nguyên