Giáo dục

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo trường Phan Huy Chú miễn học phí 3 năm cho con trai nữ lao công gặp tai nạn

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội hứa sẽ đảm bảo quá trình học tập cho 2 con trai nữ lao công xấu số bị “xe điên” tông tử vong.

Ông Chử Xuân Dũng đến thăm gia đình nữ lao công xấu số (ảnh: Thanh Niên).

Thanh niên đăng tải, ngày 24/4, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Thu Hà (trú tại ngõ 81 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), công nhân vệ sinh môi trường đô thị tử nạn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) tối 22/4.

Cùng với ông Dũng, chuyến đi có sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Đống Đa cùng ban Giám hiệu trường THCS Khương Thượng.

Đoàn cán bộ chia buồn sâu sắc trước mất mát đột ngột của gia đình, động viên hai con nhỏ của nạn nhân vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục học tập, đoàn kết thương yêu nhau. Giám đốc Sở hứa sẽ đảm bảo việc học tập cho 2 cháu.

“Đối với cháu Trần Đức Anh đang học lớp 9, nếu cháu không thi đỗ vào trường công lập, Sở đã yêu cầu trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa sẵn sàng tiếp nhận cháu vào học trong năm học tới và miễn hoàn toàn học phí cho cháu trong 3 năm học. Còn đối với cháu Trần Đức Hiếu đang học lớp 6, Sở đã chỉ đạo cơ sở giáo dục dành sự quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để cháu vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này”, ông Dũng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng đã trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để hỗ trợ ổn định cuộc sống trong thời gian tiếp theo.

Gia đình vô cùng đau xót trước cái chết của chị Lê Thị Thu Hà (ảnh: Báo Giao thông).

Báo Giao thông ghi nhận, cũng trong sáng 24/4, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội, quận Đống Đa và phường Phương Liên đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi,  mẹ đẻ của nạn nhân).

Trước đó, trưa 23/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi chia buồn với gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Chia sẻ với gia đình, ông Chung đã trao hỗ trợ hai con chị Hà 10 triệu đồng theo quy định của Thành phố và 40 triệu đồng lấy từ Quỹ Công đoàn UBND TP.Hà Nội.

Như thông tin đã đưa trước đó, đêm 22/4, trong khi chị Hà đang thực hiện công tác vệ sinh thành phố, thu gom rác trên đường Láng thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn tới tử vong thương tâm.

Vụ việc nhanh chóng được chia sẻ trên các trang truyền thông mà mạng xã hội. Dư luận không khỏi cảm thông trước tình cảnh của chị Hà. Được biết, hàng ngày chị vừa đi làm lao công, vừa chạy xe ôm grab để nuôi hai con ăn học.

Bá Di (Tổng hợp)