Đời sống

Sinh vật kỳ lạ có phần dưới giống môi người xuất hiện ở bãi biển Úc

Đang chạy bộ trên bãi biển, người đàn ông tình cờ bắt gặp một sinh vật có vẻ ngoài kỳ dị. Con vật dài gần nửa mét, có đôi môi giống “người” và da giống “cá mập”.

Người đàn ông Úc tên Drew Lambert đang chạy bộ trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia thì vô tình bắt gặp một sinh vật trông giống người ngoài hành tinh. "Tôi đã sống ở Bondi 20 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào có ngoại hình kỳ lạ đến vậy”, Lambered cho biết.

Theo lời Lambert, ngoại hình của sinh vật này rất khó giải thích, nó có phần môi khá giống người, da giống cá mập, phần dưới thuôn nhọn giống như một cái đuôi và dài khoảng nửa mét.

Anh Lambert sau đó đã đăng ảnh và video về con vật lên một nhóm Facebook ở địa phương với hy vọng tìm ra câu trả lời. Dưới bài đăng, nhiều người đã đưa ra giả thuyết về sinh vật này. 

Có người cho rằng đó là sinh vật ngoài hành tinh. Người thì suy đoán lớp da xám và trơn đó là của cá mập, nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ vì con vật không có vây lưng ở đầu như cá mập.

Drew Lambered cũng gửi hình ảnh của con vật đến các chuyên gia để xác định xem đó là loài nào. Laetitia Hannan, giám sát viên tại Thủy cung Sea life Sydney đã xác nhận đó là một con "Coffin ray" hay còn gọi là cá đuối Úc hoặc cá tê Úc. Bề ngoài phình to là kết quả của quá trình phân hủy khiến thi thể chứa đầy khí.

“Coffin ray” thuộc chi Hypnos và họ Hypnidae. Đây là một loài vật đặc hữu chỉ có ở Úc, thường phổ biến ở vùng nước ven bờ nông.

Theo Laetitia Hannan, cá đuối Úc nổi tiếng là loài tham ăn. Con vật có ngoại hình giống ngoài hành tinh trên có lẽ đã ăn phải thứ gí đó có kích thước to hơn nhiều so với bản thân. Chính điều này đã góp phần làm tăng kích thước con vật.

Úc là đất nước nổi tiếng với nhiều loài động vật kỳ dị. Tháng trước, một người đàn ông cũng phát hiện một sinh vật kỳ lạ trên một bãi biển ở Úc. Alex Tan, trong một bài đăng video, mô tả sinh vật này là “sống ngoài Trái đất”. “Trông giống như một con thú có túi cụt đầu, nhưng khác với bất cứ thứ gì tôi từng thấy,” anh nói.

Minh Hoa (t/h)