Bóng đá Việt Nam

Siêu phẩm của Công Phượng & siêu phẩm 'heo ăn chuối' của bầu Đức

Công Phượng lập siêu phẩm và cả panelka nhưng từng đó thôi có lẽ không làm bầu Đức vui trong cái ngày siêu phẩm “heo ăn chuối” lên kệ vàng.

Công Phượng lập "siêu phẩm" chẳng để làm gì

HAGL tiếp Viettel trên sân Pleiku ở vòng 4, V.League 2022 với áp lực nặng nề sau 2 trận hoà và 1 trận thua. Đặc biệt, Công Phượng là một trong những nhân vật được đề cập khá nhiều trước giờ bóng lăn. Trong 2 trận đấu với Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công Phượng đều vào sân ở hiệp 2 nhưng anh chơi khá mờ nhạt. Hoặc nếu có, một vài cơ hội thì anh lại xử lý không thành công. Ở trận thứ 3 gặp SLNA trên sân Vinh, Công Phượng được xếp đá chính nhưng đội bóng của anh lại phơi áo với tỷ số 0-2. Và đó lại là một ngày Công Phượng về quê trong nỗi thất vọng tột cùng.

Phong độ năm nay của Công Phượng trái ngược với mùa giải năm ngoái khi anh liên tiếp “nổ súng” hay kiến thiết cho các đồng đội ghi bàn. Thời điểm đó, người ta xem CP10 là “gà son” của Kiatisak bởi anh cứ xuất hiện trên sân là HAGL thay đổi cục diện trận đấu. Có vẻ như nhà cầm quân người Thái muốn sử dụng lại sách lược cũ với quân bài Công Phượng. Tiếc thay, HAGL lại tậm tịt, còn Công Phượng đóng phim “mất tích” trên sân.

Chiều nay (11/3), lần thứ 2 Công Phượng được bố trí đá chính ngay từ đầu. Khác với trận thua SLNA, Công Phượng chơi khá tự do trong sơ đồ 3-5-2. Anh tích cực tranh chấp, thậm chí sẵn sàng vào bóng không khoan nhượng dù đó là người đồng đội Nguyễn Hoàng Đức trong màu áo ĐTQG. Công Phượng lùi về phần nhà đóng vai một người chia bài và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm địa khi đội nhà tổ chức tấn công.

Công Phượng cú đúp vào lưới Viettel

Kiatisak trở lại sau những ngày phải cách ly tại TP.Vinh vì dương tính với COVID-19 thực sự mang đến điểm tựa tinh thần cho các học trò. Cách chơi của HAGL cũng thay đổi. Họ kiểm soát trận đấu, chắc chắn với những tình huống phối hợp tấn công. Và bàn thắng đã đến ngay ở phút thứ 4.

Sau pha tựa người hợp lý, Brandao trả ngược và Công Phương băng vào tung ra một cú vuốt bóng đưa bóng vào găm vào góc bánh chưng. “Siêu phẩm” của Công Phượng không chỉ là bàn thắng đầu tiên cá nhân cầu thủ này mà còn cả HAGL ở mùa giải năm nay. Bàn thắng ấy giống như những hạt mưa tưới xuống thớ đắt cằn giữa mùa khô hạn. Ngay cả khi Geovane ghi bàn gỡ hoà 7 phút sau đó, HAGL vẫn tiếp tục chơi tấn công và tấn công không hề nào núng.

Cú chạm tay tai hại của Đức Chiến đã giúp Công Phượng nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm phạt đền. Cần phải thừa nhận, cú đá Panelka của Công Phượng có đôi chút… liều lĩnh. Nhưng đứng trước áp lực khủng khiếp, tiền đạo người Nghệ An dám thực hiện một tình huống đá 11m như vậy, chứng tỏ bản lĩnh tâm lý rất vững vàng.

Tiếc thay “bổn cũ soản lại”, sự mất tập trung của hàng phòng ngự, sự thiếu quyết đoán của những cầu thủ ở tuyến tiền vệ đã khiến HAGL nhận bàn thua ở hiệp 2. HAGL lại tiếp tục hoà trong sự thất vọng. Trận hoà thứ 3 trước khi bước vào kỳ tập trung với ĐTQG của 6 cầu thủ khiến các CĐV phố Núi phải lo lắng.

Niềm vui bầu Đức có còn là bóng đá?

Chiều nay ngồi trên sân, bầu Đức chắc buồn lắm khi phải chứng kiến cảnh đội nhà bị giật điểm ngay tại Pleiku. Và hẳn lòng ông cũng ngổn ngang bởi bao nhiêu lời uý lạo tinh thần trước trận đấu đã bay đi như một cơn gió.

Siêu phẩm của Công Phượng hay cú panelka của Công Phượng bỗng chốc hoá hư không. Món quà tưởng chừng dành tặng cho bầu Đức trong cái này HAGL tung ra siêu phẩm “heo ăn chuối” cũng đã tan theo mây khó.

Cũng nói thêm một chút, đọc những thông tin phát biểu trên báo chí, có thể thấy bầu Đức rất tâm huyết với siêu phẩm “heo ăn chuối”, giống như, ông đã chăm bẵm lứa gà cưng từ Học viện HAGL-JMG ngày nào. “Heo ăn chuối” của bầu Đức “cháy hàng” trong ngày đầu lên kệ vàng, còn đội bóng của ông nối thêm những ngày buồn mênh mang.

HAGL đang chơi thất vọng

Bầu Đức từng nói rằng, ông sẽ bắt “bóng đá đẻ ra tiền”. Thực tế, bóng đá giúp tên tuổi bầu Đức lan toả muôn phương, nhưng để nói bóng đá mang về tiền bạc thì hoàn toàn không. Công Phượng và các đồng đội đã và đang đi làm PR cho chuỗi cà phê, rồi đây có thể học cũng đi bán “heo ăn chuối” cho bầu Đức…

Bầu Đức không bắt đội bóng của mình phải chiến thắng nhưng phải đá đẹp, đá cho sướng mắt. Nghiệt ngã thay, trong bóng đá mà chỉ có hoà đến thua dễ khiến cho những “thiên thần” thối chí.

Kiatisak sẽ có một quãng thời gian dài để làm lại. 3 điểm sau 4 trận đấu không phải là thảm hoạ nhưng với điều kiện tới đây các đối thủ sẽ phải sẩy chân, vấp ngã trên đường đua. Điều quan trọng hơn, người ta không còn muốn nghe phát biểu theo kiểu “Cầu thủ HAGL chán bóng”.

Công Phượng lập siêu phẩm trong trận “siêu kinh điển” của V.League dường như không khiến người yêu đội bóng phố Núi thấy sướng trong người. Còn bầu Đức có lẽ đang chờ đợi tin bay về siêu phẩm “heo ăn chuối”, bởi đấy là niềm vui của ông vào lúc này thay vì phải đưa tay vuốt mặt khi đội nhà bị chọc thủng lưới.

Nhật Thị