Thể thao

Siêu phẩm Coutinho và nỗi thất vọng mang tên MU

Hành quân đến sân Camp Nou với kỳ vọng rất lớn nhưng các cầu thủ MU lại khiến NHM phải thất vọng khi để thua Barcelona với tỷ số 0-3 ở trận lượt về tứ kết Champions League, qua đó dừng bước ở giải đấu này.

Sau trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, các học trò của HLV Ole Solskjaer rất quyết tâm đánh bại Barcelona để giành quyền đi tiếp. Còn đội chủ sân Camp Nou cũng tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng của mình khi cũng đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

Ở những phút đầu tiên của Hiệp 1, các cầu thủ MU mới là đội bóng sở hữu được những cơ hội ngon ăn đầu tiên khi liên tục bắn phá khung thành đội chủ nhà. Thế trận đôi công liên tục được các cầu thủ của cả hai đội liên tục tạo ra nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến bởi hàng thủ đôi bên chơi rất chặt chẽ.

Barcelona đã dễ dàng đánh bại MU sau hai lượt trận với tỷ số 4-0 để giành quyền đi tiếp tại Champions League 2019.

Phút 11, sau một pha va chạm trong vòng cấm của MU, trọng tài chính đã quyết định thổi phạt đền vì cho rằng một cầu thủ bên phía đội khách đã phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, Felix Brych quyết định rút lại quyết định cho Barcelona hưởng quả 11m trong tình huống Fred va chạm với Rakitic.

Khi tâm lý của đội khách đang dâng cao thì họ bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh ở phút 16 khi Ashley Young để mất bóng, Messi chớp thời cơ đi bóng lên trung lộ rồi tung cú dứt điểm chân trái sở trường làm bó tay De Gea mở tỷ số của trận đấu.

Để dẫn trước từ khá sớm, tình thế của MU càng trở nên khó khăn bởi nếu muốn đi tiếp, họ phải ghi ít nhất là 3 bàn thắng và không để thủng lưới thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, khi hàng thủ MU chưa kịp định thần sau bàn thua đầu tiên thì Lionel Messi một lần nữa trở thành hung thần của MU với bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở phút 20. Cú sút ngoài vòng cấm không quá mạnh nhưng De Gea lại để bóng chui qua nách đáng tiếc.

Để thua chóng vánh hai bàn, đoàn quân của HLV Ole Solskjaer dường như đánh mất thế trận và liên tục phải chống đỡ những tình huống  tấn công nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra mà không có được nhiều cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Bước sang Hiệp 2, Barcelona vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn khi liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn De Gea trong sự bất lực của hàng thủ MU. Phút 60, bàn thắng thứ 3 đến với đội chủ nhà như một lẽ tất yếu, Coutinho tạo tuyệt phẩm với cú cứa lòng trái phá hạ gục David de Gea ở phút 60.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực tấn công nhưng các cầu thủ MU không thể tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm để ghi bàn và đành chấp nhận dừng bước tại Champions League sau khi để thua với tỷ số 0-4 trước Barcelona sau hai lượt trận.