“Siêu dự án” ngủ đông?

Dự án Hà Nội Westgate nghìn tỷ, giao đất 5 năm vẫn “kín cổng cao tường”, um tùm cỏ mọc.

Đen: Tấc đất tấc vàng, theo ông, đúng hay sai?

Đá: Quá đúng. Các cụ “kết luận” từ xưa, thắc mắc gì.

Đen: Tại hôm qua phượt khu vực Quốc Oai (Hà Nội), thấy nhiều chỗ họ quây lại trồng… chuối và cỏ.

Đá: Có phải khu vực phía tây huyện này không?

Đen: Đúng. Tại xã Ngọc Mỹ và thị trấn Quốc Oai, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ hơn chục cây số.

Đá: Giời ạ. Dự án Khu đô thị Hà Nội Westgate nghìn tỷ đấy.

Đen: Chả thấy bóng dáng “đô thị” đâu, im lìm, hoang hóa, chỉ quây tôn.

Hình ảnh dự án. (Nguồn: Lao động)

Đá: Đây là khu đô thị sinh thái nằm trong tổng thể gần 900ha của huyện, có quy hoạch đàng hoàng, hoang sao được.

Đen: Sinh thái có khác, cỏ vô tư mọc ngút đầu người.

Đá: Dự án này được giao đất từ 5 năm trước rồi mà.

Đen: Ông làm chuyến tham quan, biết liền. Hiện vẫn kín cổng cao tường, um tùm cỏ lác. Chủ đầu tư “lặn” mất à?

Đá: Công ty TNHH liên doanh Hà Nội - Westgate làm chủ đầu tư, tổng vốn trên 100 triệu USD, sao phải “lặn”.

Đen: Quá khó hiểu.

Đá: Quy hoạch chi tiết đã được duyệt, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 2013. Chắc phải có lý do gì đó mới để vậy.

Đen: Nhớ rồi. Lúc xây dựng dự án, nghe hoành tráng, hấp dẫn lắm.

Đá: Trên diện tích 52,52 ha. Nhiều “dự kiến”, nghe đã thấy sướng.

Đen: Trung tâm trưng bày, tòa nhà văn phòng và căn hộ cho thuê, khu sinh thái và dịch vụ nghỉ dưỡng, khách sạn…

Đá: Chưa hết, còn 2 trường dạy nghề, 1 khu thể thao nữa kia.

Đen: “Dự” quy mô dân số lên tới hơn 5 ngàn dân. Vậy mà giờ đây cổng vào đóng kín, im lìm đến khó tin.

Đá: Có lẽ nhà đầu tư có kế hoạch khác.

Đen: Chắc người dân gần đó tiếc lắm vì quá nhiều đất bỏ hoang.

Đá: Liệu năng lực của chủ đầu tư có vấn đề gì không? Hình như đang xin gia hạn cấp phép xây dựng.

Đen: Chưa rõ. Chỉ biết hiện tại dự án vẫn “ngủ đông”.

Đ.Đ