Thể thao

Sau Lukaku tới lượt Werner chê phong cách của Tuchel

Timo Werner đã thừa nhận cảm thấy "thoải mái" khi chơi cho đội tuyển Đức hơn là Chelsea. Anh là cầu thủ thứ 2 lên tiếng về chiến thuật của HLV Thomas Tuchel.

Werner và người đồng đội tại Chelsea là Kai Havertz đã ghi bàn trở lại trong chiến thắng 2-0 của ĐT Đức trước ĐT Israel vào thứ Bảy. Cựu cầu thủ RB Leipzig hiện có 22 bàn thắng sau 48 lần ra sân cho Cỗ xe tăng.

Trong khi đó ở Premier League mùa này, Werner mới chỉ ghi bàn duy nhất 1 lần trong 14 trận ra sân và cảm thấy nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định tại đội hình xuất phát. Do chấn thương và Covid-19, Werner mới chỉ có 8 lần ra sân ở Premier League mùa này.

Sau khi nổ súng trong màu áo ĐTQG, Werner đã có một cuộc trả lời phỏng vấn đáng chú ý. Trong đó, anh tiết lộ rằng thích chơi cho ĐT Đức dưới thời Hansi Flick hơn là tại Chelsea của Tuchel.

"Tôi là một tiền đạo và luôn muốn ghi bàn", Werner nói sau trận đấu. "Mọi thứ không diễn ra theo cách mà tôi muốn ở Chelsea. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn ở đây dưới thời Hansi Flick".

"Tôi thực sự thích chơi bóng, bất kể tôi đang chơi ở đâu. Có sự khác biệt trong phong cách chơi bóng giữa Chelsea và ở ĐT Đức. Có lẽ những người ở đội tuyển quốc gia phù hợp với tôi hơn. Ở đây, tôi luôn có cơ hội ghi bàn, tôi có thể ghi bàn. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây".

Mặc dù không quá căng thẳng, nhưng những bình luận của Werner khiến nhiều người nhớ lại những gì Romelu Lukaku đã nói trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên Sky Italia vào tháng 12.

Lukaku đã nói rằng anh "không hài lòng với tình hình hiện tại ở Chelsea", nhắm vào Tuchel vì đã chơi không đúng với sở trường của anh và tái khẳng định mong muốn trở lại Inter Milan trong tương lai. Sau đó, Lukaku đã bị phạt 500.000 bảng và cấm ra sân cho đến khi công khai xin lỗi.

Werner đã ký hợp đồng 5 năm với Chelsea vào năm 2020 sau khi họ kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 47,5 triệu bảng của anh. Tiền đạo này đã ghi 19 bàn sau 80 lần ra sân và là một phần của đội bóng vô địch Champions League mùa trước.

Đăng Nguyên