Hồ sơ điều tra

Sau câu nói “chạy xe giống ăn cướp”, người chết, kẻ đi tù

Dù chỉ va chạm giao thông nhẹ nhưng Minh cay cú, ép xe anh Ph. và nói: “Chạy xe giống ăn cướp vậy”. Sau câu nói này, người bị đâm gục, kẻ bị tuyên án chung thân.

Ngày 16/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Cẩm Minh (SN 1971, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội Giết người.

Bị cáo Minh tại tòa. Ảnh: Hoàng Yến

Theo bản án vừa tuyên, sáng 31/10/2018, Minh chạy xe máy đến Đội CSGT để làm thủ tục đăng ký xe. Khi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Minh Ph. (SN 1981) điều khiển.

Dù chỉ va chạm nhẹ nhưng Minh cay cú, ép xe anh Ph. và nói: “Chạy xe giống ăn cướp vậy”. Bực tức, anh Ph. dừng xe lại, đánh Minh 2 cái vào phần sau gáy rồi lên xe bỏ đi.

Không chịu thua, Minh chạy xe đuổi theo anh Ph.. Khi bắt kịp, giữa Minh và anh Ph. xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Minh rút một con dao từ trong túi quần ra đâm anh Ph. một nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Ph. dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã từ vong cùng ngày. Còn Minh chạy xe về nhà, rồi đến công an lấy biển số xe bình thường. Đến khi nghe tin anh Ph. tử vong, Minh cầm cố xe máy lấy 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 6/11/2018, Minh bị bắt.

Tại tòa, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được HĐXX khoan hồng, tuyên mức án thấp.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội mang tính côn đồ, chưa khắc phục hậu quả. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Minh mức án tù chung thân về tội Giết người.

Trước khi bị đưa ra tuyên mức án chung thân về tội Giết người, Minh từng bị xử phạt 15 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trốn khỏi nơi giam giữ. Ngoài ra, Minh còn bị xử phạt hành chính về hàng loạt hành vi phạm pháp khác.