Dân sinh

Sau cãi vã mẹ kế tẩm xăng đốt sách vở con chồng, 4 người bị bỏng

Sau khi cãi nhau, mẹ kế đã tạt xăng vào khu vực bàn học của 2 con riêng chồng. Trong lúc giằng co, hỏa hoạn đã xảy ra khiến 4 người bị bỏng.

Chiều 26/4, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Đình Thành, Phó Giám đốc Trung tâm chấn thương chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết trung tâm đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân trong vụ 4 người trong một gia đình trú tại xã Vĩnh Ngọc, Tp.Nha Trang nhập viện điều trị các vết bỏng sau vụ cháy vào trưa 23/4.

Trước đó, ngày 23/4, Trung tâm tiếp nhận 4 bệnh nhân bị bỏng gồm V.N.X.Tr (SN 1985), N.M.Tr (SN 1984), N.N.P.L (SN 2006) và N.H.M.P (SN 2011). Trong 4 người bị bỏng thì bà V.N.X.Tr có mức độ bỏng nặng nhất đã xin chuyển viện vào Tp.Hồ Chí Minh để điều trị.

Bệnh nhân N.H.M.P sau khi điều trị ổn định cũng đã xuất viện. Hiện, còn 2 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại trung tâm.

Trong đó, bệnh nhân N.M.Tr diện tích bị bỏng 27% độ 2-3 toàn thân; bệnh nhân N.N.P.L bị bỏng 25% độ 2-3 toàn thân. Hiện, 2 bệnh nhân tỉnh táo và tiếp tục được điều trị chăm sóc thay băng dưỡng bỏng, bù dịch, kháng sinh, giảm đau, kháng viêm… Thời gian tới, dự kiến sẽ tiến hành cắt lọc và ghép da ở những phần bị tổn thương cho các bệnh nhân.

Hai cha con em  N.N.P.L đang điều trị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, em N.N.P.L kể lại sự việc xảy ra vào trưa 23/4. Theo em, sáng 23/4, lúc em ngồi ở phòng khách thì mẹ kế là V.N.X.Tr tiếp tục đuổi 2 chị em N.N.P.L và N.H.M.P (2 con riêng của chồng) ra khỏi nhà.

Trưa 23/4, sau khi mua xăng về, mẹ kế bảo gọi bố về giải quyết. Đến khi bố về thì có cãi nhau vì mẹ kế đòi bố giải quyết cho 2 con riêng của chồng ra khỏi nhà. Tiếp đó, mẹ kế đã tạt xăng vào khu vực bàn học của 2 con riêng chồng.

“Vì chiều hôm đó em có một môn cần thi nên em chạy vào can ngăn sợ sách vở bị hư. Bố cũng chạy vào can ngăn. Lúc này tay mẹ kế đã cầm sẵn bật lửa, trong lúc giằng co nên ngọn lửa đã bùng cháy. Cả 4 người gồm em, em trai, bố và mẹ kế ở khu vực đó nên đều bị bỏng”, em N.N.P.L cho biết.

Gia đình em N.N.P.L cho biết sau vụ hỏa hoạn, bà V.N.X.Tr gọi người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trước, còn 3 cha con em N.N.P.L được hàng xóm chở đi sau.

Em N.N.P.L cho biết mẹ ruột mất khi mới học lớp 3, sau đó 2 chị em về sống chung với bà nội. Đến hè năm 2022, cả 2 chị em về sống cùng bố và mẹ kế. Đến trưa 23/4 thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Em cũng không biết vì lý do gì mà lúc trước về ở thì mọi việc bình thường, sau này mẹ kế cứ muốn đuổi 2 chị em đi.

Em L. đang là học sinh tại một trường cấp 3 trên địa bàn Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, trước tình trạng bị bỏng nặng của em, trên mạng xã hội đã có bài viết kêu gọi hỗ trợ để em có kinh phí tiếp tục điều trị.

Đại diện mạnh thường quân đến thăm và trao quà cho em N.N.P.L tại nơi em đang điều trị.

Anh N.M.Tr – bố của em N.N.P.L cho biết trước mắt lo điều trị cho mình và 2 con xong rồi mới tính tiếp. Anh cho hay vợ mình không thích cho 2 con riêng của anh sống chung nữa, vì việc này mà 2 vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Anh và 2 con có nói với vợ để cho con thi xong rồi giải quyết nhưng vợ không chịu, sau đó xảy ra sự việc trên.

Hai bố con anh N.M.Tr đang tính xin chuyển vào Tp.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị vết thương.

Theo thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng cùng những người liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Đình Thành cho biết hàng năm trung tâm tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng cho hóa chất, nước sôi, xăng, điện, các loại bếp ga… Vì vậy, khuyến cáo mọi người nên cẩn thận khi sử dụng các loại nói trên. Khi bị bỏng, cần đưa người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm và sơ cứu bỏng đúng cách trước khi đưa đến các cơ sở y tế gần nhất.

Châu Tường