TV Show

Sau 20 năm, cảnh phim Trái tim mùa thu này vẫn khiến khán "khóc nghẹn"

Trái tim mùa thu là bộ phim từng làm khuynh đảo màn ảnh Hàn Quốc hơn 20 năm về trước. Tới nay, nhiều khán giả vẫn không thể nào quên cảnh nữ chính qua đời...

Trái tim mùa thu gây sức hút nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt, bối cảnh đậm chất thơ, âm nhạc da diết, ám ảnh cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy bi kịch.

Đây cũng là tác phẩm làm nên “thương hiệu màn ảnh” mang tên máu trắng - căn bệnh xuất hiện ngập tràn trong các bộ phim Hàn đầu những năm 2000. Phim sở hữu tỉ suất người xem cao ngất ngưởng (khoảng 38,6% đến 46,1%) và là một trong những tác phẩm góp phần lan rộng làn sóng Hallyu đến nhiều quốc gia châu Á.

Tại Việt Nam, Trái tim mùa thu được chiếu lần đầu trên kênh VTV1 vào năm 2002 và trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả.

Phim xoay quanh câu chuyện tình ngang trái, bi thương của Yun Joon Suh (Song Seung Hun thủ vai) và Eun Suh (Song Hye Kyo thủ vai). Cả hai trải qua thời thơ ấu thật đẹp trong gia đình khá giả, êm ấm với thân phận anh em. Bi kịch bắt đầu khi gia đình bất ngờ phát hiện Eun Suh không phải con ruột mà đã bị tráo đổi với một bé gái khác từ thuở lọt lòng.

Đây là cảnh phim lấy đi nước mắt của bao người 

Sự thật trái ngang này khiến cô phải rời xa tổ ấm bấy lâu để trở về với người mẹ ruột nghèo khổ. Khi đã trưởng thành, Joon Suh và Eun Suh từ tình anh em thuở nào dần trở thành tình yêu trai gái…

Theo nhiều chia sẻ của thế hệ 8x, 9x, họ không kìm được nước mắt khi xem lại cảnh nhân vật Eun Suh gục chết trên vai Yoon Joon Suh vì căn bệnh máu trắng. Vài ngày sau đó, Joon Suh cũng tự tử theo người yêu. Cái kết buồn đã "ám ảnh" tuổi thơ bao khán giả ngày đó. Tới giờ, mỗi lần xem lại phim, họ vẫn cảm nhận phim như vừa được chiếu ngày hôm qua. 

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Kim Young Chul’s Power FM, tài tử Song Seung Hun đã chia sẻ về cảnh quay “đặc biệt” khiến anh chẳng thể nào quên được.

“Cảm giác như Trái tim mùa thu vừa mới phát sóng vào ngày hôm qua thôi… Vậy mà đã 20 năm rồi. Thời gian trôi đi quá nhanh”, Song Seung Hun hồi tưởng.

Với Song Seung Hun, Trái tim mùa thu là một bộ phim khó quên, góp phần tạo nên thành công hiện tại cho nam diễn viên, đồng thời, là động lực để anh nhận lời tham gia chương trình Kim Young Chul’s Power FM để tâm sự về sự nghiệp của mình.

Tới giờ Song Seung Hun vẫn không quên được cảnh phim này

Trùng hợp thay, ngôi sao 44 tuổi cho biết ở Trái tim mùa thu, cảnh quay khiến anh nhớ mãi không quên là khoảnh khắc nhân vật Eun Suh (Song Hye Kyo) trút hơi thở cuối cùng trong lúc Joon Suh (Song Seung Hun) cõng cô đi dọc bãi biển. Với anh, đó là cảnh quay cực kỳ khó, mọi cảm xúc như lắng đọng lại...

Nam diễn viên sinh năm 1976 vừa tái xuất với bộ phim Dinner Mate. Tuy nhiên, anh không được đánh giá cao ở lần trở lại này. Dinner Mate hoàn tất chặng đường phát sóng vào tối ngày 14/7 với mốc rating ảm đạm 2,9% và 4,3% cho hai phần của tập cuối.

Lam Anh (t/h)