Quan điểm

Sát hại bạn trai vì thờ ơ trong cách nói và tình yêu "mỳ ăn liền"

Giữa thời tình yêu thương trở nên vô cùng mong manh, tình yêu vài năm đã được ngợi ca là tình yêu lâu bền. Có điều, nhân danh tình yêu phải chăng đang bị lạm dụng?

Cách đây không  lâu, một cô gái 26 tuổi tìm đến nơi làm việc của bạn trai nằm trong hẻm trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Không hài lòng với thái độ thờ ơ trong cách nói chuyện của bạn trai, cô gái dùng dao đâm nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, cô gái nói với đồng nghiệp của bạn trai về việc đi trình báo công an rồi trở về nhà trọ. Sau khi tắm rửa, cô gái đến công an đầu thú. Làm việc với cơ quan điều tra, cô gái khai sống như vợ chồng với nạn nhân và cả hai đang có mâu thuẫn về tình cảm.

Chỉ từ một thái độ thờ ơ mà cô gái sẵn sàng sát hại người được gọi là người yêu của mình. Chỉ một cơn giận dỗi mà ra tay đoạt cả mạng người. Phải chăng danh xưng tình yêu đã bị gọi sai tên. Đến kẻ thù đôi khi còn không nhẫn tâm đến vậy! 

Ảnh minh họa 

Nhưng đáng buồn, đây không phải là vụ sát hại người yêu hiếm hoi. Mới đây, Lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ Vũ Như Hoàng (44 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người. Theo đó, tối 29/11, Hoàng cùng chị Đoàn Thị T. (48 tuổi, trú H.Ứng Hòa) đi bộ vào nhà nghỉ Hà Vy (Tổ 4, P.La Khê, Q.Hà Đông) thuê phòng 301 để nghỉ qua đêm. Khoảng 3h30 rạng sáng 30/11, Hoàng rời khỏi nhà nghỉ. Và sáng hôm sau, người ta thấy thi thể chị T. trong nhà nghỉ với dấu hiệu cho thấy chị bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Khai nhận sự việc, Hoàng cho biết do xảy ra mâu thuẫn tình cảm với chị T. nên đã bóp cổ, sát hại nạn nhân.

Thế giới cũng từng ghi nhận nhiều vụ án mạng mà không ai khác nạn nhân và hung thủ là một cặp đôi. Điển hình là vụ án thảm khốc của cặp đôi người Hong Kong, Trung Quốc được truyền thông thế giới nhắc đến thời gian qua.

Ng Yan-kin, một kỹ sư sống ở Hong Kong, Trung Quốc và cô gái Li Annie Li Sin-heng quen nhau qua mạng và hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng như mặn nồng ban đầu dần dần chuyển sang "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Một kết cục bi thảm xảy đến khoảng 2 năm sau khi họ bắt đầu hò hẹn: Yan-kin ra tay sát hại người yêu bằng những mũi dao oan nghiệt trong cơn cuồng ghen. Một người thiệt mạng, một kẻ ném phần đời còn lại vào chốn lao tù. Tình yêu hay đây giản đơn là mối hận? Hời hợt và nông cạn, toan tính và âm mưu?

Nhiều người hay ví von tình yêu thời nay với gói mì tôm. Chỉ cần chạy ra siêu thị là mua được, úp vài phút ăn ngay, chẳng phải tốn kém vẫn có một bữa tối no nê, ăn xong thì bỏ vào sọt rác, tự khắc có lao công thu dọn. Có điều , đời này chẳng ai ăn mỳ mãi được.

Có những người trẻ tìm đến nhau, lao vào nhau, mặc cho chẳng là gì trong đời nhau, chẳng có quyền ghen, chẳng có quyền giận, cũng chẳng có quyền được đòi hỏi một danh phận. Thương thay câu nhiều người dùng để tự an ủi mình: “Đôi khi, tôi thích một mối quan hệ không rõ ràng”.

Tình yêu vốn cao quý, nhưng ngày nay lại trở thành quý hiếm giữa thời buổi người ta phung phí xúc cảm, dễ dàng nói yêu, dễ dàng chia tay, dễ dàng trao thân rồi cũng dễ dàng đánh mất. Nhiều người lầm tưởng hay cố tình lạm dụng danh nghĩa của mối quan hệ mang tên tình yêu.