Hồ sơ điều tra

Sắp xét xử vụ nữ tiếp viên Vietnam Airline bị xe sang tông suýt chết

Ngồi xe Grab đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm việc vào ngày mùng 6 tết Canh Tý, nữ tiếp viên hàng không bị 1 chiếc xe sang tông suýt chết, còn tài xế Grab tử vong.

Vụ tai nạn nghiêm trọng ngày mùng 6 Tết Canh Tý

TAND quận Phú Nhuận vừa cho biết, tòa này đang thụ lý hồ sơ vụ tài xế lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên Vietnam Airline) bị thương tật 79% vĩnh viễn. Ngoài chị Hường, vụ án còn 1 nạn nhân khác là tài xế Grab tên Lê Mạnh T. (đã tử vong).

Trước đó, VKSND quận Phú Nhuận đã ban hành cáo trạng, truy tố tài xế Trần Hoàng Phong, SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a, điểm h, khoản 2, Điều 260 BLHS.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nội dung vụ án, 5h sáng 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý), chị Hường đặt xe máy qua ứng dụng Grab để đến sân bay Tân Sơn Nhất làm việc. Tài xế T. là người nhận chở chị Hường đến sân bay.

Xe đang chở chị đến đoạn đường trước nhà hàng Tri Kỷ số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận thì chiếc ôtô 7 chỗ lấn sang trái, chạy với tốc độ 84 km/h (tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h) và tông trực diện. Cú tông mạnh khiến cả xe và người ngồi trên xe máy văng vào lề đường, còn chiếc xe hiệu Mercedes mất lái, tiếp tục va chạm vào cây phượng trên vỉa hè mới dừng lại.

Sau tai nạn, tài xế Phong gọi xe cấp cứu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai ngày sau, Phong ra đầu thú và khai nhận, rạng sáng 30/1, Phong lái xe Mercedes đi từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà (quận Tân Bình) về ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận). Khi đến trước nhà hàng ở địa chỉ 123 Hồng Hà thì gây tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành kiểm tra và xác định tài xế Phong dương tính với ma túy. Tài xế Phong cho biết, trước khi xảy ra tai nạn 2 ngày, Phong đến quán bar tại Bình Thuận và có sử dụng ma túy.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế T. tử vong tại chỗ. Chị Hường bị thương nhẹ hơn và được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị gãy kín xương đùi, vỡ cổ cối, gãy xương cùng, tỷ lệ thương tật theo giám định là 79%.

Chiếc ôtô gây tai nạn hư hỏng nặng phần đầu, 2 người ngồi trên xe ô tô lúc xảy ra tai nạn bị thương nhẹ. Ngoài ra, xe máy bị hư hỏng hoàn toàn và cây phượng 21 năm tuổi, trị giá 29 triệu đồng bị bật gốc, phải đốn hạ. Theo cơ quan điều tra, tổng thiệt hại trong vụ án này là 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định lỗi trong vụ tai nạn này hoàn toàn thuộc về Trần Hoàng Phong. Theo đó, tài xế này không có giấy phép lái xe, lái xe vượt quá tốc độ quy định, lấn trái đường, không làm chủ được tai lái…

Chiếc xe gây tai nạn Phong thuê giá 2,5 triệu đồng/ngày của 1 công ty vận tải ở đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Đêm xảy ra tai nạn, Phong hẹn 2 người bạn gái đến nơi để chiếc xe tại đường Hồng Hà để chở đi chơi ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau khi khởi hành thì tai nạn xảy ra.

Nạn nhân kêu cứu vì bị “ngâm án”

Gần một năm tính từ lúc xảy ra tai nạn, tài xế gây ra tai nạn vẫn chưa hỏi thăm, bồi thường cho các nạn nhân và cơ quan tố tụng quận Phú Nhuận vẫn chưa đưa tài xế ra xét xử. Điều này khiến nạn nhân Hường (người may mắn thoát chết) bức xúc và kêu cứu.

Nữ tiếp viên hàng không trước khi bị tai nạn.

Bức thư mà nữ tiếp viên hàng không đăng trên trang Facebook cá nhân gần đây thu hút nhiều sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng mạng. Theo đó, chị Hường cho biết mình là nạn nhân của vụ tai nạn rạng sáng 30/1. Gần một năm nay, chị phải điều trị liên tục tại bệnh viện và tại nhà, trải qua 4 lần phẫu thuật và vẫn chưa dừng lại ở đó, hiện chị vẫn đang bị bó bột.

Chị Hường cũng tỏ ra bức xúc bởi vụ án đã rõ, nhưng gần một năm vẫn không được đưa ra xét xử. Theo chị Hường, khi chị thắc mắc thì có lúc cơ quan điều tra thông báo đang gia hạn điều tra, lúc khác chị lại nhận được tin là phải đợi tòa. Tuy nhiên, do thời gian kéo dài, trong khi chị chưa nhận được thông báo gì nên chị bức xúc và kêu cứu.

Cũng theo chị Hường, từ lúc xảy ra tai nạn đến nay, gia đình người gây tai nạn không một lời hỏi thăm và chưa bồi thường. Chị mong vụ án được đưa ra xét xử, để kẻ gây tai nạn phải đền tội.

Trao đổi với báo chí, chị Hường cho biết chị đang sống cùng mẹ và con trai 2 tuổi. Sau tai nạn, chị gần như bất động, khi không có người chăm sóc, lại phải lo kinh tế gia đình. Mọi sinh hoạt cá nhân như tắm, giặt và cả đi lại chị đều nhờ cậy hết vào mẹ. Và để có tiền trang trải, chị phải bán hàng online.

Do bị thương tật nặng, hiện chân trái mất cảm giác, đang bó bột nên chị Hường không đi đâu được. Chị rất cảm ơn đồng nghiệp, công ty đã giúp đỡ vật chất và động viên tinh thần chị trong thời gian qua nên chị được an ủi phần nào. Tuy nhiên, chị mong vụ án sớm được đưa ra xét xử để trả lại sự công bằng cho chị và cho gia đình tài xế Grab không may tử vong.

 

Các nạn nhân chưa được bồi thường

Về bồi thường dân sự, mẹ của tài xế Phong đã bồi thường 29 triệu đồng là giá trị cây phượng bị ô tô tông bật gốc cho trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc sở GTVT TP.HCM. Mẹ của Phong cũng đã thỏa thuận bồi thường 300 triệu đồng cho chủ xe mà Phong thuê và đã được chủ xe bãi nại cho Phong. Riêng yêu cầu bồi thường của 2 nạn nhân trong vụ án, gia đình Phong vẫn chưa thực hiện.