Ngôi sao

Sao Mai Diệu Ly: Đủ bản lĩnh sống với nghề, không cần đại gia nâng đỡ

Bước ra khỏi cuộc thi Sao Mai 2015, Mai Diệu Ly đã khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc bằng những sản phẩm chất lượng. Mai Diệu Ly cho rằng, cô đủ khả năng, đủ bản lĩnh để sống hết mình với nghề không cần đến sự nâng đỡ của đại gia dù nhiều người muốn đến với cô.  

Sao Mai Diệu Ly.

Cách đây một năm, Mai Diệu Ly từng nói, nhiều đại gia ngỏ lời yêu nhưng chị từ chối vì muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Vậy, hiện tại thì sao, Mai Diệu Ly đã có người yêu chưa?

Tôi có cơ hội gặp gỡ với nhiều người thành đạt, giàu có nhưng không quan niệm nhất định mình phải yêu hay lấy đại gia. Tôi nghĩ, nếu người yêu thành đạt thì càng tốt mà nếu không thành đạt tới mức có thể lo lắng cho mình tất cả mọi thứ, tôi cũng không quá tham vọng điều đó.

Tôi là người sống chân thành và nghĩ, tình yêu trao đi chân thành sẽ nhận được sự chân thành.

Còn với câu hỏi có người yêu chưa, tôi xin phép không trả lời. Tôi muốn giữ những điều riêng tư cho bản thân giống như nhiều nghệ sĩ khác. Tôi muốn có những khoảng lặng riêng.

Mai Diệu Ly còn khá trẻ nhưng lại dám mạnh tay trong việc chi tiêu cho các sản phẩm âm nhạc. Chị lấy đâu nhiều tiền đến thế?

Đúng là đầu tư album tốn rất nhiều tiền, nhưng yêu quá nên tôi chấp nhận trắng tay vì âm nhạc. Tôi may mắn khi được các anh chị bầu show và khán giả yêu thương nên thường xuyên được mời đi hát, nhìn chung cuộc sống của Diệu Ly ổn.

Nói thật, bố mẹ cũng lo lắng khi tôi đầu tư nhiều cho âm nhạc. Bố mẹ cũng trăn trở vì không giúp gì được cho con gái cả. Nhưng, với tôi, sự lo lắng, quan tâm và yêu thương của bố mẹ và gia đình là đủ rồi. Tình cảm của người thân giúp tôi có thêm động lực, sức mạnh để theo đuổi niềm đam mê.

Các dự án âm nhạc của tôi chẳng có đại gia nào đầu tư cả, ví dụ như album Hà Nội giấc mơ tôi và MV Hà Nội cũ là những sản phẩm được Sky Music đầu tư chứ không phải được đại gia rót vốn.

Mai Diệu Ly chia sẻ, cô muốn đứng trên đôi chân của mình, không tìm kiếm đại gia để dựa dẫm. 

Có phải vì vậy mà chị đến giờ vẫn “trắng tay”, không nhà, không xế hộp?

Tôi không định sẽ “trắng tay” mãi đâu (cười). Tôi đã có những kế hoạch, những dự định riêng. Không phải thời điểm này, nhưng sẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ thực hiện được những kế hoạch quan trọng ấy.

Nghe album Hà Nội giấc mơ tôi, tôi có cảm giác chị đang mang rất nhiều nỗi niềm chất chứa. Chị có thể chia sẻ đôi điều câu chuyện phía sau album này?

Ai cũng có những điều khó nói nên tôi cũng xin phép giữ cho mình những điều riêng tư. Tôi chỉ có thể nói rằng, tình yêu xuyên suốt album là tình yêu tôi được trải nghiệm trong khoảng thời gian ở Hà Nội. Người yêu tôi sinh ra ở Thủ đô và trái tim, tâm hồn, trí tuệ đều phù hợp với tôi.

Hà Nội chứng kiến những lúc tôi thăng hoa trong sự nghiệp, cả những thất bại, những nỗi buồn, những cô đơn hay hạnh phúc. Hà Nội ở đó, thầm lặng dõi theo tôi, che chở cho tôi những khi sóng gió. Với tôi, Hà Nội là quê hương thứ hai, là nơi vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời.

Mai Diệu Ly đánh dấu sự chuyển hướng âm nhạc cùng album Hà Nội giấc mơ tôi.

Có vẻ như, đó là sự mất mát?

Mỗi người sống, trưởng thành, biết yêu thương, cảm nhận sâu sắc về cuộc đời thì hiểu rằng, không điều gì mình mong đều sẽ được, hay mọi thứ đều diễn ra theo cách mình muốn.

Tôi cũng có những nỗi buồn, trăn trở và cả những điều chưa làm được nhưng không hẳn là điều khiến bản thân đau khổ. Cũng có lẽ, tôi là người lạc quan nên khi gặp vấp váp, thấy mình được trải nghiệm, được trưởng thành hơn. Tôi hiểu rằng, bản thân muốn thành công, muốn trụ được với nghề thì cần phải có bản lĩnh.

Tôi theo đạo Phật nên thường nghĩ “mọi sự tùy duyên”. Không có nỗi đau nào khiến bản thân tôi bị ám ảnh. Tôi cũng nghĩ, không nhất thiết phải quá đau khổ mới hát hay những bản nhạc buồn. Sự sâu lắng trong tâm hồn cũng giúp tôi hát hay những bản nhạc trữ tình.

Album Hà Nội giấc mơ tôi của Mai Diệu Ly gồm 8 ca khúc về Hà Nội. Đây là album mà Mai Diệu Ly tặng riêng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Đồng thời, đây cũng là album mà Mai Diệu Ly có sự chuyển hướng trong âm nhạc, thay vì dòng nhạc thiên về Pop Ballad mà cô đã gắn bó và ghi dấu ấn tại vòng chung kết giải Sao mai 2015, Mai Diệu Ly hướng dòng nhạc trữ tình, tự sự nhiều sâu lắng. Trong album, Mai Diệu Ly cũng đã chọn một ca khúc mới có tên Hà Nội cũ để thực hiện MV.