Bóng đá Anh

Santo nhận tiền đền bù “khó tin” từ Tottenham

Theo The Sun, Tottenham Hotspur sẽ trả cho HLV Nuno Espirito Santo một “gói thôi việc” trị giá 14 triệu bảng sau khi sa thải ông vào tối qua (1/11).

Tottenham đã bổ nhiệm Nuno Espirito Santo cách đây 4 tháng và huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chỉ dẫn dắt CLB Bắc London đúng 10 trận tại Ngoại hạng Anh 2021/22.

Trận thua 3-0 trên sân nhà trước đội bóng đang gặp khó khăn của Man United vào cuối tuần trước đã khiến cho chủ tịch Daniel Levy quyết định không trao thêm cơ hội nào cho Santo sửa hai. Trước đó, có nguồn tin cho rằng Santo sẽ có 2 trận để giữ ghế, đó là gặp Viteese ở Conference League và Everton ở Ngoại hạng Anh. Nhưng cuối cùng, Santo đã buộc phải rời đi theo cách tồi tệ nhất.

The Athletic đưa tin vào tháng trước rằng ràng buộc giữa đôi bên có 1 điều khoản cho phép Tottenham sa thải Santo vào cuối mùa giải mà không phải trả tiền bồi thường nếu câu lạc bộ không có mặt trong top 6 Ngoại hạng Anh 2021/22. Tuy nhiên, vì mùa giải chưa kết thúc nên Spurs được cho không dễ áp điều khoản nói trên.

Như vậy, Tottenham sẽ phải trả ông Nuno Santo khoản tiền bồi thường lên tới 14 triệu bảng. Tính trung bình, HLV người Bồ Đào Nha bỏ túi 1,4 triệu bảng mỗi trận dẫn dắt đội bóng London tại Premier League và 1,7 triệu bảng cho mỗi trận trên mọi đấu trường. Một cái giá “cắt cổ” nhưng thành tích của Tottenham lại quá tệ khi Tottenham đang xếp thứ 9 trên BXH Ngoại hạng Anh và đứng thứ 3 ở bảng G Europa Conference League.

Theo truyền thông Anh Tottenham sắp bổ nhiệm HLV Antonio Conte ngồi vào ghế nóng. Tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cựu HLV Chelsea và Inter đã có mặt ở London để hoàn tất những thủ tục cuối trong hợp đồng có thời hạn 18 tháng với Tottenham. Mức lương mà Conte được nhận dự kiến vào khoảng 15 triệu bảng mỗi năm.

Tuần trước, Conte được xem là ứng viên số 1 thay Ole Gunnar Solskjaer ở Old Trafford nhưng cuối cùng BLĐ Man United lại chọn giữ chân chiến thuật gia người Na Uy. Ông cũng lọt vào tầm ngắm Barca, sau khi CLB sa thải Ronald Koeman. Nhưng có vẻ như, Barca muốn đưa Xavi về lại Nou Camp hơn.

Duy Phong