Cộng đồng mạng

Sáng cười: Chồng chết cóng ở thiên đàng vì vợ

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Chồng chết cóng ở thiên đàng vì vợ.

Một linh hồn bay lên trời, ông ta được một vị thần dẫn đi nhận phòng.

Ở đây, mỗi phòng đều có một chiếc đồng hồ lớn nhưng tốc độ mỗi chiếc lại hoàn toàn khác nhau. Linh hồn tò mò hỏi:

- Tại sao đồng hồ ở đây cái chạy nhanh, cái lại chạy chậm thế?

Vị thần đáp:

- Đồng hồ ở đây chạy theo mức độ phóng túng của vợ các ông ở dưới trần gian.

Nhận phòng xong, thấy ớn lạnh vì chiếc quạt chạy ào ào trên trần, linh hồn đề nghị:

- Thần làm ơn giảm bớt tốc độ quạt trần, nếu không con chết cóng mất.

- Không được! - vị thần dứt khoát trả lời - Cái đó đâu phải quạt trần, đồng hồ của vợ ngươi đấy chứ!

- !!!

Phong Linh (st)