Cộng đồng mạng

Sáng cười: Choáng váng với cách chỉ đường của bác nông dân

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Choáng váng với cách chỉ đường của bác nông dân.

Peter có việc gấp cần phải đến thị trấn bên cạnh nhưng anh lại không rành đường xá.

Đi một đoạn, Peter nhìn thấy một bác nông dân liền mừng rỡ dừng xe lại hỏi:

- Bác ơi, bác cho cháu hỏi đi cách nào nhanh nhất để đến thị trấn kế bên ạ. Tại cháu vừa chuyển đến nên không rành về khu này lắm.

Bác nông dân nhìn Peter một lúc rồi ôn tồn hỏi:

- Thế cậu định đi đến đó bằng xe, bằng ngựa hay đi bộ?

Peter nhanh nhảu đáp:

- Dạ cháu đi bằng xe này luôn ạ, cháu đi ngay bây giờ luôn ạ.

Bác nông dân nhún vai:

- Vậy sao không đi đi, đi bằng xe hơi là cách nhanh nhất rồi còn hỏi gì nữa chứ!

- !?!

Phong Linh (st)