Sự kiện

Sản phụ suýt tử vong mong được gặp ân nhân để gửi lời cảm ơn

Dù không quen biết, người phụ nữ trung niên vẫn chở chị T. vào bệnh viện rồi liên hệ người thân và thay gia đình xác nhận phẫu thuật để lấy khối thai, cầm máu kịp thời.

Chiều 30/5, chị T.H.T (27 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Ngãi), nằm tại Khoa Sản, bệnh viện Hoàn Mỹ TP Đà Nẵng cho biết: “Tôi đã được một người đi đường cứu sống. Đến nay, tôi vẫn không biết ân nhân là ai. Tôi hy vọng, thông qua báo chí sẽ gặp lại được ân nhân để nói một lời cảm ơn”.

Chị T. tại bệnh viện. 

Chị T. kể, chiều 25/5, đi từ Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng bằng tàu hỏa. Khi vừa rời Ga Đà Nẵng, định đón xe ôm, thì bất ngờ bị băng huyết, choáng và ngất.

Ngay lúc này, có một phụ nữ trung niên tốt bụng đỡ chị T. lên xe máy, chở đến bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.

Người phụ nữ trung niên sau đó tiếp tục liên hệ với chồng chị T. đang từ Quảng Ngãi ra TP.Đà Nẵng, đồng thời thay gia đình xác nhận phẫu thuật để lấy khối thai, cầm máu kịp thời.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ tại bệnh viện này cho biết, chị T. vào cấp cứu trong tình trạng vùng kín ra máu, mê man, da niêm mạc nhạt. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện chị T. có khối echo hỗn hợp đoạn eo tử cung, nghi ngờ thai bám ở vết mổ cũ.

Trường hợp này khá phức tạp do thai làm tổ ngang vết mổ cũ, ăn nứt thủng tử cung; gây băng huyết, nhờ người phụ nữ tốt bụng ứng cứu thai phụ, tính mạng chị T. đã được cứu sống.

Chị T. chia sẻ, dấu hiệu ra máu vùng kín đã gần một tuần, cùng thời gian đến tháng nên chị không nghĩ mang thai.