Sự kiện

Sản phụ may mắn được bác sĩ dùng máu của mình cứu sống trong gang tấc

Sau lần chuyển dạ sinh non, chị Thúy bất ngờ xảy ra biến cố. Trong lúc sản phụ phải đối mặt với tử thần, bác sĩ Vương Khả Quý đã dùng chính máu của mình để cứu sống bệnh nhân.

Mới đây, theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 23/2, một sản phụ trong lúc sinh non gặp biến cố đã được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện cứu sống một cách kì diệu.

Theo đó, vào chiều 22/2, bệnh nhân Phạm Thị Minh Thúy (SN 1994) ở khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn trở dạ, được người thân đưa đến BVĐK Hương Sơn.

Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn.

Mặc dù thai nhi vừa được 7 tháng nhưng các bác sĩ khám và quyết định chị Thúy có thể đẻ thường. Đến 1h ngày 23/2, chị Thúy hạ sinh một cháu bé nặng 1,9kg. Sau đẻ, bé bú kém các bác sĩ phải tiến hành điều trị do thai non tháng.

Tuy nhiên ngay sau sinh, tình trạng sức khỏe chị Thúy có phần suy giảm và rất yếu. Máu ở âm đạo chảy quá nhiều, tử cung co hồi kém, nếu không xử lí kịp thời bệnh nhân sẽ khó vượt qua nguy kịch. Toàn bộ bác sĩ khoa sản BVĐK huyện Hương Sơn tập trung cao để chăm sóc, cấp cứu cho bệnh nhân.

Trong tình thế cấp bách, bác sĩ Vương Khả Quý, Trưởng khoa sản, BVĐK Hương Sơn yêu cầu buộc phải truyền máu kịp thời cho bệnh nhân. Tuy nhiên nguồn máu A tại bệnh viện đã hết, chỉ còn cách huy động người nhà và người thân bệnh nhân hiến máu.

Bác sĩ Vương Khả Quý kể lại giây phút cứu sống bệnh nhân kì diệu.

Thời điểm đó, nếu đợi người nhà đến để cung cấp máu cho bệnh nhân thì khả năng tử vong của sản phụ sẽ rất cao. Để cứu người, bác sĩ Vương Khả Quý đã yêu cầu đội ngũ bác sĩ dùng chính máu của mình để truyền cho bệnh nhân.

“Trong tình thế cấp bách không thể chần chừ một phút nào, khi nguồn máu dự phòng thuộc nhóm máu A trong bệnh viện đã không còn. Nếu chờ người thân đến truyền cho chị Thúy thì không thể kịp. Lúc đó tôi yêu cầu các bác sĩ lấy máu của tôi để giúp đỡ bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Bởi bản thân tôi trùng nhóm máu bệnh nhân Thúy. Sau khi được chuyền máu cấp cứu, sức khỏe chị Thúy đã bắt đầu hồi phục trở lại và được chuyển lên tuyến trên”, bác sĩ Quý cho biết.

Do lượng máu lấy từ bác sĩ Quý không đủ, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982), một cán bộ tại bệnh viện cũng đã tích cực tham gia hiến máu cứu sống bệnh nhân Thúy.

“Tôi đang làm việc thì thấy thông báo của bệnh viện ai có nhóm máu A có thể hiến máu cứu người. Không ngần ngại tôi chạy thẳng ra khoa sản để hiến máu giúp đỡ bệnh nhân”. Anh Hải kể lại.

Chia sẻ niềm vui khi người nhà được cứu sống với PV, anh Phạm Xuân Hoài (SN 1985), anh trai bệnh nhân cho biết: “Thúy là em gái tôi, ngay khi nhận được tin báo em nó sinh non rồi cấp cứu trong đêm, tôi với một số người đã hốt hoảng đến bệnh viện nhưng rất may biết tin cô ấy đã được các bác sĩ cứu chữa. Tôi cảm động rơi nước mắt trước nghĩa cử cao đẹp về hành động của bác sĩ Quý, anh Hải cũng như đội ngũ y bác sĩ giàu tâm đức của bệnh viện, đã cứu sống tính mạng em tôi”.

Sau khi được chuyền máu kịp thời, sức khỏe của sản phụ dần được hồi phục, huyết áp đã ổn định. Hiện sức khỏe bệnh nhân Phạm Thị Minh Thúy đã dần được ổn định và được điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ Thắng - Thiện Quyền