Hậu trường

Ryan Giggs bắt bạn gái cũ làm nô lệ cho mọi nhu cầu của bản thân

Kate Greville, bạn gái cũ Ryan Giggs đã khai trước tòa rằng cô ấy trở thành “nô lệ cho mọi nhu cầu của cựu sao Man United” và anh ấy “thường xuyên hung hăng”.

Kate Greville, bạn gái cũ Ryan Giggs đã khai trước tòa rằng cô ấy trở thành “nô lệ cho mọi nhu cầu của cựu sao Man United” và anh ấy “thường xuyên hung hăng”.

Đưa ra bằng chứng vào ngày thứ ba của phiên tòa xét xử vụ hành hung Giggs, Kate Greville cho biết anh ta đã kiểm soát cuộc sống xã hội của cô và sự kết thúc của mối quan hệ sáu năm của họ là "khá kinh khủng không ngừng".

Cô ấy nói với các bồi thẩm rằng cựu huấn luyện viên xứ Wales “khiến tôi cảm thấy mình phải làm theo những gì anh ấy nói, nếu không sẽ có hậu quả”.

Giggs phải hầu tòa khi bị buộc tội hành hung và cưỡng bức bạn gái cũ từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2020. Ngoài ra, cựu tiền vệ MU bị buộc tội hành hung em gái của bạn gái cũ, Emma Greville. Tuy nhiên, Giggs đã phủ nhận cáo buộc này.

Cụ thể, Giggs bị tố cáo đã bạo hành Greville bằng cách húc vào đầu bạn gái cũ khi cả hai cãi nhau tại nhà riêng ở Worsley, Greater Manchester hồi tháng 11/2020. Trước đó, Giggs cũng có hành vi bạo lực khi lôi Greville khỏi phòng khách sạn ở Dubai khi cô này không mặc quần áo. Nguyên nhân là cả hai tranh cãi về việc Giggs đang nhắn tin cho ai.

Greville đã đưa ra một số bằng chứng để buộc tội Giggs. Cô chia sẻ thêm: "Giggs cô lập tôi, không cho tôi tiếp xúc với gia đình và ngăn cản tôi nhiều điều khác trong cuộc sống. Anh ta thường xuyên gây chuyện. Anh ta không có hành vi bạo lực một cách liên tục nhưng nhiều lần tôi đã bị bạo hành".

Trước tòa, Greville có lúc bật khóc. Cô nói: "Tôi không thể tin rằng người có tình cảm với tôi lại làm những điều như vậy. Tôi không biết đâu mới là con người thật của anh ta". Greville nói với bồi thẩm đoàn rằng ban đầu cô nghĩ Giggs như một “hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói”, người đã đến cứu cô khỏi cuộc hôn nhân đầy rắc rối.

Cô ấy nói Giggs “tốt đẹp” cho phần lớn mối quan hệ của họ nhưng anh đã trở thành 1 người hoàn toàn khác khi họ về sống với nhau trước đại dịch Covid-19.

Cựu cầu thủ 48 tuổi được mô tả đã mất kiểm soát, liên tục húc đầu vào người Kate, khiến môi cô chảy máu và tím tái. Giggs còn đánh cùi chỏ vào mặt Emma khi cô lao tới can ngăn. Chưa hết, Emma còn nhiều lần đọc được tin nhắn của Giggs dành cho các cô gái lạ.

Hơn nữa, anh chỉ coi cô như nô lệ tình dục. Giggs muốn làm chuyện ấy “mọi nơi” và nếu Greville không đáp ứng, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ với cô. Thậm chí, cô gái này còn bị “bầm tím” ở nhiều khu vực nhạy cảm trên cơ thể.

Cựu cầu thủ “Quỷ đỏ” đã phủ nhận mọi cáo buộc và được tại ngoại sau đó. Hồi đầu tháng trước, Giggs tuyên bố từ chức huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Xứ Wales. Ông không muốn sự chuẩn bị của đất nước cho World Cup tại Qatar vào cuối năm nay bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm đời tư.

Giggs sau đó đã phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội trong lần hầu tòa đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái. Thời điểm này, phiên tòa xét xử vụ việc vẫn đang được diễn ra.

DUY PHONG