Cộng đồng mạng

Con mèo 4.500 tuổi trong ngôi mộ cổ

Có hàng chục xác ướp mèo 4.500 tuổi được tìm thấy trong ngôi mộ cổ tại khu vực Saqqara, thuộc khu vực nghĩa địa cổ đại của Ai Cập.

Theo tờ Daily mail, trong khi thực hiện quá trình khai quật mộ cổ nằm ở rìa khu phức hợp kim tự tháp của Vua Userkaf tại nghĩa địa cổ Saqqara, các nhà khảo cổ học ở Ai Cập mới đây đã phát hiện ra 7 ngôi mộ có niên đại từ thời của các Pharaoh cách đây 4.500 năm.

Điều đáng chú ý chính là trong các ngôi mộ gần thủ đô Cairo này có chứa hàng chục xác ướp của loài mèo cùng 100 bức tượng gỗ của các loài chim, thú khác. Hiện vẫn còn ngôi mộ khác chưa thể khám phá được.

Bên cạnh đó là một bức tượng bằng đồng của thần mèo Bastet. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một bộ sưu tập xác bọ hung.

Đại diện nhóm khảo cổ Mostafa Waziri nói với các phóng viên rằng khám phá tại Saqqara cho biết đây là lần đầu tiên những xác ướp mèo được tìm thấy tại đây.

"Một vài ngày trước, khi chúng tôi phát hiện ra những quan tài đó, chúng đã được phong ấn khá cẩn thận với những hình vẽ bọ hung. Chúng tôi chưa bao giờ biết về chúng trước đây", người này nhấn mạnh.

Cận cảnh con mèo 4.500 tuổi trong ngôi mộ cổ

Người Ai Cập cổ đại thường ướp xác người chết, được coi là một nghi thức quan trọng để đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia.

Bên cạnh đó, người Ai Cập cổ cũng có xu hướng ướp xác một số vật nuôi và động vật hoang dã để đồng hành hoặc bảo vệ linh hồn chủ nhân sang bên kia thế giới.

Bọ hung và mèo là biểu tượng tôn giáo mạnh mẽ trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Bọ hung từng là một biểu tượng cho sự "bất tử" trong mắt người Ai Cập cổ đại. Nó là một loài bọ có nguồn gốc từ Ai Cập và xuất hiện trong tác phẩm nghệ thuật tại vô số địa điểm cổ xưa.

Nó được cho có tính năng đặc biệt trong bùa hộ mệnh và đồ trang sức, và thậm chí có một vai trò nổi bật trong thần thoại Ai Cập cổ đại.

Thần Khepri, người tượng trưng cho sự sáng tạo và đổi mới của cuộc sống cũng thường xuất hiện với một con bọ hung.

Trong tôn giáo người Ai Cập cổ, mèo được cho là hiện thân của nữ thần Mafdet và nữ thần Bastet.

Loài mèo đạt tới cảnh giới tín được tôn sùng tới mức việc làm hại hay giết mèo sẽ bị quy là làm hại hoặc giết chết một vị thần. Và hình phạt cho hành động này chỉ có thể là cái chết!

Vì tính thần thánh của mình mà vào thời Ai Cập cổ đại, người dân thường không được phép nuôi mèo. Chỉ có những pharaoh vị trì Ai Cập – người được xem là hiện thân của thần linh trên trái đất – mới có thể nuôi mèo được mà thôi!

Minh Anh (Nguồn Egyptianside)