Bóng đá Châu Âu

Rudiger may mắn không bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Nunez

Antonio Rudiger may mắn thoát 1 thẻ đỏ vì một pha vào bóng thô bạo trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid với Liverpool.

Hậu vệ người Đức có phong cách phòng ngự khá độc đáo và có xu hướng làm mọi thứ rất khác biệt. Và anh đã xứng đáng với danh tiếng của mình trong hiệp một tại Santiago Bernabeu.

Liverpool, đội đang thua 2-5 ở trận lượt đi sau khi gục ngã trong trận tái đấu chung kết Champions League tại Anfield, đã tổ chức phản công khi Andy Robertson chuyền bóng cho Darwin Nunez bên cánh trái.

Cầu thủ người Uruguay đã tham gia một cuộc chạy đua với người đồng hương Federico Valverde nhưng sau đó Rudiger bất ngờ lao tới.

Anh đã dọn dẹp mọi thứ nhưng lại nghĩ ra một pha xử lý không chính thống mà thực sự trông khá nguy hiểm. Cựu cầu thủ của Chelsea đã giành được bóng nhưng nhiều người cảm thấy nó thiếu thận trọng và mất kiểm soát, với cả hai chân không chạm đất.

Một người hâm mộ nói: "Đó là một pha phạm lỗi với thẻ đỏ của Rudiger. Cả hai chân đều cách mặt đất rất xa và dính vào đầu gối của Darwin".

Người thứ hai nói: "Nếu đó là Manchester United, thì pha vào bóng của Rudiger với Nunez là một thẻ đỏ trực tiếp". Ý kiến thứ ba: "Rudiger hoàn toàn bay vào để ngăn chặn Nunez. Nhận bóng nhưng Nunez không hài lòng với nó. Trông có vẻ liều lĩnh từ đây".

Một người khác cân nhắc: "Nunez đã làm một điều tốt khi nhảy khỏi cú tắc bóng của Rudiger, nếu không nhảy thì mọi chuyện sẽ rất tệ". Người thứ năm đồng tình: "Cú vào bóng của Rudiger xứng đáng nhận một thẻ đỏ".

Không giống như trận lượt đi với cơn mưa bàn thắng, trận lượt về chỉ có 1 bàn do công của Karim Benzema. Real giành quyền vào tứ kết với tỷ số thắng 6-2.

Đăng Nguyên