Thể thao

Ronaldo vắng mặt ở Derby Manchester vì chấn thương hay giận dỗi?

Cristiano Ronaldo không có mặt ở trận Derby Manchester là thông tin được quan tâm nhất trước trận. Vậy nguyên nhân là anh chấn thương hay vì giận dỗi?

Theo Manchester Evening News, siêu sao người Bồ Đào Nha không nằm trong danh sách tập trung thi đấu của MU trước Man City tại vòng 28 Premier League. Toàn bộ đội hình được triệu tập của MU đều có mặt tại khách sạn The Lowry nhưng CR7 không xuất hiện.

Edinson Cavani cũng vắng mặt bất chấp việc HLV Ralf Rangnick khẳng định chân sút người Uruguay có thể ra sân thi đấu trước Man City. Cavani không thi đấu cho MU trong 5 trận gần nhất khi gặp chấn thương háng.

Theo tiết lộ từ HLV Rangnick, Ronaldo gặp vấn đề ở hông, trong khi Varane, Shaw dương tính với Covid-19. Cavani vừa bình phục chấn thương nên ông muốn dành cầu thủ này cho trận đấu với Tottenham.

"Ronaldo đã không tập luyện sau khi phát hiện vấn đề ở cơ gập hông. Trong khi đó, Cavani không đủ thể lực để ra sân ở trận đấu hôm nay", HLV tạm quyền của MU cho biết.

Tuy nhiên theo The Sun, một số cầu thủ MU hy vọng Ronaldo có mặt tại khách sạn Lowry, bất chấp việc siêu sao người Bồ Đào Nha đang chấn thương. Theo nhóm cầu thủ này, derby Manchester là một trận cầu quan trọng và CR7 nên xuất hiện để động viên tinh thần các đồng đội trẻ. Trên thực tế, Ronaldo đã không đến khách sạn khi đồng đội chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Etihad.

Trang Sportbible thì khẳng định siêu sao 37 tuổi không hề gặp chấn thương mà chủ động xin ở nhà vì biết HLV Rangnick không cho mình đá chính.

Ronaldo vốn được xem là ngôi sao sáng giá bậc nhất trong đội hình MU. Tuy nhiên, trong 10 trận gần đây Ronaldo lại thi đấu kém hiệu quả khi chỉ ghi đúng 1 bàn. Chi tiết trên cộng với việc Ronaldo từng "nổ súng" 14 lần trong 20 trận đầu mùa cho thấy cầu thủ 37 tuổi người Bồ Đào Nha đang sa sút thấy rõ.

Ở trận Derby Manchester mới đây, HLV Rangnick đã bố trí một sơ đồ khá lạ. Ông không sử dụng bất kỳ tiền đạo nào mà để Bruno Fernandes và Paul Pogba đá cao nhất ở trung lộ với Elanga và Sancho 2 bên cánh.

Hậu quả là MU không có điểm đến nào trong các pha phản công bởi cả Sancho và Elanga đều không phải mẫu trung phong cắm chuyên ghi bàn. Các pha tấn công của MU dễ dàng bị hàng thủ Man City bẻ gãy, đặc biệt là trong hiệp 2 để rồi nhận về thất bại thảm hại với tỷ số 1-4.

Đăng Nguyên