Giải khác

Ronaldo vẫn đang tuyên chiến với thời gian

Cựu tiền đạo của Manchester United, Cristiano Ronaldo, là trung tâm của trận chung kết Cúp vô địch các câu lạc bộ Ả Rập đầy kịch tính giữa Al-Nassr và Al-Hilal.

Cựu cầu thủ của Manchester United đã không thể nâng cao bất kỳ danh hiệu bạc nào trong mùa giải trước, mặc dù đã ghi 14 bàn sau 16 trận ở giải VĐQG.

Tuy nhiên, anh đã có một màn trình diễn tuyệt vời gợi nhớ đến những màn trình diễn quan trọng nhất ở các trận chung kết châu Âu khi Al-Nassr giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp vô địch các câu lạc bộ Ả Rập, giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu trên lục địa.

Al-Nassr đối mặt với đội bóng đồng hương Al-Hilal trong trận chung kết, đội đã bao gồm bộ đôi Premier League gần đây Kalidou Koulibaly và Ruben Neves trong đội hình xuất phát của họ, cũng như cựu tiền vệ của Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Al-Hilal là người dẫn trước nhờ công của tiền đạo người Brazil Michael ở phút 51.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Ronaldo và Al-Nassr khi hậu vệ Abdulelah Al-Amri nhận thẻ đỏ 20 phút sau đó. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Ronaldo hăng hái hơn, người đã gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút.

Từ một pha phản công chớp nhoáng của các cầu thủ Al-Nassr, Ronaldo đã đệm bóng cận thành chuẩn xác từ cự ly có vài mét để gỡ hòa.

Tiền đạo này hầu như không có thời gian để ăn mừng trước khi VAR đảo ngược một quả phạt đền được trao cho Al-Hilal trước khi Al-Nassr.

Al-Nassr đã cầm cự cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, buộc hai đội phải đá hiệp phụ và đã đến lúc người đàn ông này xuất hiện.

Ronaldo ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 98 trong bối cảnh cả đội Al-Nassr phải gồng mình chống đỡ Al-Hilal do thiếu người.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha đóng vai trò trung tâm trong con đường đến trận chung kết của câu lạc bộ, ghi bàn ở phút 87 giúp Al-Nassr lọt vào vòng loại trực tiếp, cũng như ghi bàn thắng duy nhất của trận bán kết.

Tổng cộng, anh đã ghi được 6 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu tại giải đấu và giành ngôi vua phá lưới. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Al-Nassr giành được danh hiệu cá nhân này.

Thêm một thống kê đáng chú ý là Ronaldo đã vô địch trong cả 9 trận chung kết mà anh ghi bàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng cán mốc ghi 25 bàn thắng trong một năm dương lịch ở lần thứ 17.

Đây là lần đầu tiên Al-Nassr vô địch Arab Club Champions Cup trong lịch sử. Giải đấu này tuy không quá danh giá nhưng cũng là một danh hiệu đáng chú ý khi là chiếc cúp đầu tiên của Ronaldo với đội bóng mới. Đây cũng là danh hiệu thứ 35 trong bộ sưu tập của CR7.

Rõ ràng, Ronaldo vẫn đang tuyên chiến với thời gian. Ở tuổi 38, CR7 vẫn chạy không biết mệt với khát khao chiến thắng đến tột cùng.

Đăng Nguyên