Bóng đá Châu Âu

Ronaldo ngày càng xứng đá dự bị

Sau trận đấu nhạt nhòa trước Omonia tại Europa League, nhiều người cho rằng Cristiano Ronaldo ngày càng xứng đá dự bị tại MU.

Bị tước đi cơ hội đối đầu với Erling Haaland tại trận Derby Manchester, Ronaldo chỉ có thể có cơ hội chứng minh năng lực ở trận đấu với đội bóng từ đảo Síp là Omonia.

Nhưng sau khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong cả trận, siêu sao người Bồ Đào Nha ngày càng được tin rằng nên ngồi trên băng ghế dự bị.

Siêu dự bị Marcus Rashford và Anthony Martial đã giúp Man United thoát khỏi trận đấu thất vọng với các pha lập công trong hiệp hai.

Man United lẽ ra đã vươn lên dẫn trước sau 7 phút sau khi Anthony kiến tạo cho Ronaldo chỉ để thủ môn Fabiano cản phá nỗ lực của anh.

Siêu sao người Bồ Đào Nha sau đó lại bị từ chối bởi thủ thành người Brazil sau một pha xoay người thông minh trong vòng cấm.

Ronaldo ra sân ngay từ đầu ở trận đấu với Omonia nhưng gây thất vọng nặng nề

Sau đó, Bruno Fernandes thực hiện một nỗ lực trúng xà ngang trước khi các cổ động viên đội nhà cười nhạo Ronaldo vì đã thực hiện một pha dứt điểm đi vọt xà ngang.

Ronaldo chỉ có thể ghi dấu ấn trong pha kiến tạo cho Rashford hoàn thành cú đúp nhưng anh lại có một pha bỏ lỡ đáng kinh ngạc từ cự ly 6 mét.

Siêu sao người Bồ Đào Nha dứt điểm trúng cột dọc từ cự ly khoảng 6 mét sau khi được trao một đường kiến tạo ấn tượng của Diogo Dalot.

Pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi khiến Ronaldo phải hứng chịu những lời chỉ trích từ chính các CĐV MU trên mạng xã hội Twitter. Một người hâm mộ CR7 bình luận: “Tôi đã bênh vực Ronaldo nhiều lần nhưng giờ thì không thể nữa. Tôi lo sợ anh ấy đã hết thời”.

Một CĐV MU nói: “Làm thế nào mà Ronaldo không ghi bàn trong tình huống đó. Chỉ biết cạn lời”. Một người khác thì chỉ trích: "Malacia, Sancho, Ronaldo và Casemiro đều là những kẻ vô dụng”. Người thứ tư viết: “Thật buồn khi thấy phiên bản này của Ronaldo”. Trong khi một người khác thốt lên: “Ronaldo thực sự đã hết thời”.

Ngay cả cơ hội từ cự ly 7m mà anh cũng không ghi bàn và CR7 sẽ phải chấp nhận dự bị dài hạn

Ronaldo đã sửa đổi bằng một cú sút chéo góc thông minh để cho phép Rashford thứ 3 cho MU. Nhưng tình huống này dường như là một pha dứt điểm chứ không phải là Ronaldo chủ động chuyền cho Rashford.

Ronaldo rất quyết tâm ghi bàn ở trận đấu này vì chỉ cần thêm 1 pha lập công nữa, anh sẽ can mốc 700 bàn ở cấp độ CLB. Tuy nhiên, CR7 đành phải chấp nhận ra về tay trắng và tiếp tục phải đợi.

Các thống kê đã tố cáo sự bất lực của Ronaldo. Trong 90 phút anh tung ra 8 pha dứt điểm, bằng tổng số cú sút của Omonia. Đồng đội của anh cũng không ai sút nhiều đến thế.

Trong số 8 cú sút Ronaldo đã thực hiện chỉ 1 trúng đích, đạt tỷ lệ thấp thảm hại 12,5%. Anh cũng có 2 pha đi bóng và thất bại cả 2.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag vẫn khen ngợi siêu sao người Bồ Đào Nha. Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng thủ thành của Omonia Nicosia cũng chơi tốt để cản phá một vài cú dứt điểm của Ronaldo. Cậu ấy có một vài cơ hội và cũng kiến tạo một vài cơ hội cho đồng đội. Một trong số đó được Rashford chuyển hóa thành bàn thắng. Nó cho thấy Ronaldo vẫn có tác động tốt lên đội bóng".

Dù Ten Hag nói như thế nhưng ai cũng hiểu rằng cơ hội để Ronaldo đá chính gần như đã không còn. Từ bây giờ, anh sẽ phải chấp nhận kiếp dự bị, ít nhất là cho tới tháng 1.

Đăng Nguyên