Bóng đá Anh

Ronaldo cười cay đắng trước nguy cơ vắng mặt C1 lần đầu sau 20 năm

Cristiano Ronaldo chỉ biết cười cay đắng khi chứng kiến MU để thua Brighton tới 0-4. Nếu ở lại sân Old Trafford mùa tới, anh sẽ lần đầu vắng mặt tại C1 sau 20 năm.

Brighton đã đánh bại MU với tỷ số 4-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh đã khiến Quỷ đỏ chính thức không thể giành suất vào top 4 đồng nghĩa với việc không có vé dự Champions League mùa tới.

Sau khi chứng kiến Brighton ghi được bàn thắng thứ 4, Ronaldo dường như hoàn toàn sụp đổ. Anh đứng chôn chân ở trên sân và chỉ còn biết cười gượng gạo.

Ronaldo trở lại Man United vào mùa hè năm ngoái và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này với 24 bàn thắng, nhưng thành tích của Quỷ đỏ lại vô cùng tệ hại.

Nếu tiếp tục ở lại Man United trong mùa giải tới, Ronaldo sẽ có lần đầu tiên sau 20 năm không được tham dự Champions League. Đó sẽ là điều mà anh khó có thể chấp nhận.

Sau khi máy quay ghi lại hình ảnh Ronaldo cười cay đắng, CĐM đã được một phen dậy sóng. Một người bình luận: "Manchester United quá tệ, ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất của họ cũng đang cười nhạo họ".

Một người khác nói: "Hãy tưởng tượng mình sẽ tệ đến mức ngay cả Ronaldo cũng không thể làm gì khác ngoài việc cười. Trò đùa của cả một đội".

Người thứ ba bình luận: "Anh ấy không cười như thế này, bạn biết không? Ngay cả Ronaldo cũng biết cả đội đang quá tệ và nhiệm vụ vào top 4 là bất khả thi". Trong khi một người đã tweet: "Việc Ronaldo phải cười cho thấy MU đã sa sút đến thế nào".

Man United hiện đã thua 11 trận mùa này và đó sẽ là số điểm tệ nhất của họ trong lịch sử Premier League, ngay cả khi họ đánh bại Crystal Palace trong trận đấu cuối cùng vào Chủ nhật (ngày 22/5).

Huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick đã thừa nhận màn trình diễn của MU là quá tệ hại trong một cuộc phỏng vấn sau trận. Erik ten Hag sẽ tiếp quản vị trí huấn luyện viên vào mùa hè và ông có một công việc lớn trong tay để có thể giúp xoay chuyển vận may của Man United.

Đăng Nguyên