Thể thao

Ronaldo có một loạt hành động ra dáng thủ lĩnh MU

Cristiano Ronaldo đã có một loạt hành động cho thấy anh mới đang là thủ lĩnh của Man United chứ không phải Harry Maguire.

Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Norwich vào thứ Bảy. Và rất có thể, hành động đáng chú ý của anh trước trận đã tạo nên động lực cho chiến thắng này.

Ronaldo đã được phát hiện tới động viên tất cả các đồng đội của anh ấy trong đường hầm. Bắt đầu với đội trưởng Harry Maguire ở đầu hàng, Ronaldo đi qua từng đồng đội ở đội hình xuất phát. CR7 có thể được nhìn thấy chạm vào vai hoặc ngực của đồng đội trong khi đưa ra những lời động viên trước khi bắt đầu trận đấu.

Những người ủng hộ đã yêu thích nó, như một người dùng đã tweet: "Thật không hợp lý khi anh ta không phải là đội trưởng". Một người khác bình luận: "Ronaldo là đội trưởng mà không thực sự là đội trưởng, Maguire là một kẻ lừa đảo".

Người thứ ba nói thêm: "Chỉ cần trao cho người đàn ông này chiếc băng đội trưởng, những điểm tích cực duy nhất từ ​​mùa giải này đến từ Ronnie". Người hâm mộ này sau đó đã nhận xét: "Hãy trao cho anh ấy chiếc băng đội trưởng đi Harry Maguire".

Trong khi đó một người tuyên bố: "Những điều nhỏ nhặt như vậy là lý do tại sao anh ấy nên làm đội trưởng". Sau đó, một người đã đăng: "Lãnh đạo không phải lúc nào cũng cần băng đội trưởng". Một người khác chỉ đơn giản nói: "Ôi đội trưởng của tôi.....".

Sau trận đấu, Ronaldo cũng có một hành động rất đáng chú ý. Theo thông lệ, các cầu thủ lập hat-trick có quyền mang về nhà quả bóng trong trận. Và Ronaldo đã trao quả bóng này cho Alejandro Garnacho.

Cầu thủ 17 tuổi người Argentina lần đầu được ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu tại Old Trafford. Trước đó, anh đã miêu tả người đồng đội của mình là "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Đáng chú ý là vài tuần trước, Garnacho cũng đã được gọi vào danh sách triệu tập của ĐT Argentina dù chưa đá trận chuyên nghiệp nào trong màu áo CLB. Như vậy. cựu cầu thủ trẻ của Atletico Madrid đã được tập luyện với cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trước khi ra mắt đội một.

Garnacho đã tỏa sáng cho đội U18 của Man United, giúp đội bóng của anh lọt vào trận chung kết, ghi 5 bàn sau 5 trận và được kỳ vọng sẽ có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, thật phù hợp khi Ronaldo đưa cho Garnacho quả bóng sau trận đấu với Norwich.

Với cú hat-trick vào lưới Norwich, Ronaldo hiện đã có 60 hat-trick trong sự nghiệp. Đáng chú ý, 30 trong số này đến sau tuổi 30. Sau trận đấu, CR7 đã chia sẻ về thành tích mới nhất của anh trên Twitter đồng thời thề sẽ nối dài kỷ lục này. Anh viết: "30 hat-trick trước 30 và 30 hat-trick sau 30. Đã đến lúc để phá đi sự cân bằng này rồi!".

Đăng Nguyên