Thể thao

Rơi nước mắt nghe kể về quả bóng đặc biệt Hà Đức Chinh thường đá thuở nhỏ

Cô Hà Thị Uyện (mẹ tiền đạo Hà Đức Chinh) chia sẻ, sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch trong tối ngày 15/12, cô và con trai chỉ nhìn nhau và nở nụ cười thật tươi vì hạnh phúc.

Giành ngôi vương tại giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã làm thỏa lòng người hâm mộ trái bóng tròn cả nước. Những cầu thủ nổi bật tại giải đấu cũng nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó có tiền đạo Hà Đức Chinh là cái tên đáng chú ý khi để lại nhiều tiếc nuối trong trận chung kết lượt đi.

Dù người hâm mộ đều bày tỏ sự tiếc nuối cho chân sút này, thế nhưng mẹ của Hà Đức Chinh, cô Hà Thị Uyện lại rất thương con và luôn dang rộng vòng tay đón con trở về.

Chia sẻ cảm xúc với PV báo Người Đưa Tin sau khi con trai và đồng đội giành cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi, cô Hà Thị Uyện nói: “Ngày 15/12, khi theo dõi trên sân tôi cũng như mọi người đều vỡ òa cảm xúc vì sung sướng khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Mặc dù, Đức Chinh ra sân sau, có ít thời gian nhưng thấy con và đồng đội thành công thì tôi đã tự hào về con lắm rồi”.

Mẹ của Hà Đức Chinh tự hào về con trai.

Ngay trong đêm vô địch, cô Hà Thị Uyện thích thú mô tả: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng mọi người ra đường đông đến vậy, chưa kể cờ đỏ sao vàng tung bay, dù di chuyển về chỗ nghỉ có vất vả đôi chút nhưng tôi thấy vui trong lòng. Sau khi trận đấu kết thúc, 2h sáng Đức Chinh có qua phòng tôi và em gái, hai mẹ con khi đó cũng chỉ nhìn nhau, mỉm cười mà chẳng cần nói gì nhiều”.

Được biết, sau khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch, các tuyển thủ được về thăm gia đình 4 ngày. Hà Đức Chinh cũng tranh thủ về Tân Sơn (Phú Thọ) để thăm mẹ và cả gia đình vào tối ngày 16/12.

“Tối 16/12 Chinh về thì cả nhà mổ lợn để chào đón con, bà con lối xóm và người thân đến nhà tôi đông vui lắm. Mọi người cùng chúc mừng cho con”, cô Hà Thị Uyện bày tỏ.

Được biết, bố của Hà Đức Chinh đã đột ngột ra đi vì một cơn bạo bệnh hồi năm 2016, nhưng để có một Hà Đức Chinh như ngày hôm nay, mẹ của tiền đạo này không giấu nổi xúc động kể lại: “Chinh mê bóng đá từ nhỏ, chính bố của Chinh là người phát hiện ra tài năng của Chinh, ngày đó nhà tôi nghèo lắm không có tiền mua bóng nhựa cho con đá mà bố của Chinh khi ấy đã lấy giấy vụn với lá chuối khô buộc vào làm quả bóng cho con đá đủ để hiểu anh thương và ủng hộ đam mê của con thế nào”.  Nghe mẹ Chinh nói chúng tôi không khỏi cay cay khóe mắt.

Cô Uyện mong con sống hết mình với niềm đam mê bóng đá.

Theo lời cô Hà Thị Uyện, năm 10 tuổi, một người thầy thấy được tài năng đá bóng của Hà Đức Chinh nên đã đưa Chinh xuống Việt Trì học. Sau đó, đến năm lớp 10 Chinh thi tuyển và đỗ vào trung tâm PVF ở TP.HCM, Chinh chuyển vào Sài Gòn học tập và phát triển tài năng.

Từ khi con đi đá bóng, cô Hà Thị Uyện cho hay cô chưa bao giờ hỏi lương của con bao nhiêu, con được bao nhiêu tiền. Hoặc bản thân cô cũng chưa bao giờ bắt con phải cho mẹ bao nhiêu tiền để giải quyết việc nhà. Với cô Uyện thấy con khôn lớn, trưởng thành đó đã là tài sản vô giá.

Tiết lộ thêm về những điều mình mong mỏi ở con trai trong sự nghiệp bóng đá, cô Hà Thị Uyện bộc bạch: “Tôi chỉ mong Chinh không nghĩ đến bất kỳ điều gì mà chỉ nghĩ đến bóng đá, trận đấu trước mắt thôi. Phải đá làm sao thật tốt để không phụ lòng của HLV và của người hâm mộ thôi, bởi cả HLV Park Hang-seo cũng đều biết đến hoàn cảnh của Chinh”.

Mẹ của Đức Chinh chia sẻ thêm về hoạt động của Chinh khi trở về thăm nhà: “Được về nghỉ sau thời gian dài thi đấu, con tôi tranh thủ vào thăm ông, gặp lại mấy người bạn và cũng tranh thủ ở nhà với mẹ và em gái. Nhìn thấy con tập luyện vất vả trên sân tôi cũng rất thương con, nhưng đó là con đường, sự nghiệp mà con đã chọn nên tôi luôn tôn trọng, đứng phía sau ủng hộ con hết mình và thay cho cả phần của bố Chinh đã khuất nữa”.

Nghe thêm audio: