Bóng đá Tây Ban Nha

Real tung đội hình độc nhất vô nhị trong 121 năm và... thua trận

Real Madrid đã phá vỡ truyền thống 121 năm bằng cách lần đầu tiên cho đội hình xuất phát không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào.

Real đã tung ra đôi hình gây sốc để đối đầu với Villarreal trong cuộc đụng độ quan trọng tại La Liga. Carlo Ancelotti trở thành huấn luyện viên đầu tiên để tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha ngồi dự bị, mặc dù có những cái tên như Nacho, Marco Asensio, Jesus Vallejo, Lucas Vazquez và Dani Ceballos được triệu tập.

Thật đáng kinh ngạc, trong thời gian đó họ đã chơi 4.436 trận đấu với ít nhất một cầu thủ người Tây Ban Nha xuất hiện ngay từ đầu trong mỗi trận đấu.

Ancelotti đã chọn đội hình 4-3-3 quen thuộc của mình với Thibaut Courtois người Bỉ ở trong khung gỗ. Cầu thủ người Brazil Eder Militao được chọn ở vị trí hậu vệ phải với cầu thủ người Pháp Ferland Mendy ở phía bên kia.

David Alaba người Áo và Antonio Rudiger người Đức đá cặp ở vị trí trung vệ. Toni Kroos người Đức, Aurelien Tchouameni người Pháp và Luka Modric người Croatia đá chính ở hàng tiền vệ.

Và Federico Valverde của Uruguay, Vinicius Junior của Brazil cũng như đội trưởng người Pháp Karim Benzema là mũi nhọn tấn công.

Đội hình lịch sử đã không hoàn thành công việc khi họ để thua 1-2 trước Villarreal tại Madrigal và tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga.

Đội bóng của Quique Setien đã mở tỉ số ở phút 47 do công của Yeremy Pino. Benzema gỡ hòa cho đội khách ở phút bù giờ từ chấm phạt đền. Nhưng Villarreal đã kiếm được một quả phạt đền cho riêng mình mà Gerard Moreno đã chuyển hóa chỉ ba phút sau đó.

Cuối cùng Ancelotti tung Asensio và Vazquez vào sân từ băng ghế dự bị nhưng bộ đôi người Tây Ban Nha cũng không thể giúp Real lội ngược dòng.

Đăng Nguyên