Bóng đá Anh

Rashford xứng đáng nhận giải 'pha ăn vạ của năm'

Marcus Rashford đã tránh được thẻ phạt sau khi có "pha ăn vạ của năm" trước Southampton.

Người hâm mộ Premier League đã phải vò đầu bứt tai sau khi Marcus Rashford thoát khỏi thẻ phạt vì pha ăn vạ khá thô trong trận Manchester United vs Southampton.

Tiền đạo người Anh đã bay ra khỏi sân sau khi dường như tránh được sự truy cản của Gavin Bazunu đang lao tới - nhưng một Anthony Taylor thiếu thuyết phục chỉ đơn giản chỉ tay cho một quả phát bóng lên.

Rashford, Bruno Fernandes và các cầu thủ Man United hy vọng sẽ được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 75 của trận đấu không bàn thắng. Nhưng cộng đồng mạng cho rằng Rashford đã may mắn không bị phạt thẻ ở tình huống này.

Một người hâm mộ đã viết trên Twitter: "Rashford với việc trở thành ứng cử viên pha ăn vạ của mùa giải". Một người khác viết: "Thành thật mà nói, điều này hoàn toàn đáng xấu hổ và thảm hại từ Rashford".

Người thứ ba đồng ý: "Tại sao anh ta không bị phạt nhỉ? Thật thảm hại!". Người thứ tư viết: "Rashford lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân vì nỗ lực ăn vạ này".

Người thứ năm hỏi: "Rashford đã có một pha ăn vạ đáng xấu hổ. Làm thế nào mà anh ta không bị phạt thẻ?".

Người thứ sáu kết luận: "Thật là một pha lao xuống thảm hại và kinh tởm của Rashford nhưng vì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Anh nên không có thẻ vàng nào dành cho anh ấy à?".

Trong khi một người hâm mộ tìm thấy một góc có thể cho thấy Bazunu đã va chạm với đầu gối của cầu thủ 25 tuổi. Nhưng không có gì phải bàn cãi về việc tiền đạo này đã dễ dàng ngã xuống.

Sau khi Casemiro bị đuổi khỏi sân vì một pha vào bóng ác ý trong hiệp một, Rashford đã không thể giúp MU giành chiến thắng khi họ tìm cách thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng và bù đắp cho trận thua 0-7 cuối tuần trước trước Liverpool tại Anfield.

Đăng Nguyên