Sự kiện

Rạp chiếu phim chật kín người đêm Valentine

Tối ngày 14/2, rạp chiếu phim gần như chật kín người tới xem phim, chủ yếu là các bạn trẻ hoặc thường đi theo cặp nhóm.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tối ngày 14/2 – ngày lễ tình nhân (Valentine) tại khu vực rạp chiếu phim Quốc gia (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) gần như chật kín người tới xem phim, các quầy vé của rạp đều hoạt động hết công suất.

Hình ảnh ghi nhận lúc 21h30’, tại khu vực quầy bán vé vẫn có rất đông người đến đến xếp hàng mua vé.

Số lượng người tới xem phim quá đông khiến cho việc giãn cách 2m không được đảm bảo. 

Hàng dài người xếp hàng chờ nhận vé tại khu vực nhận vé đặt mua online.

Theo nhân viên bán vé, từ khi mở cửa trở lại, lượng vé bán ra rất nhiều, ngày lễ Valentine còn đông hơn khi có các cặp đôi đến mua vé.

"Nhân viên tại rạp đang phục vụ hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của lượng khách đông đảo", nhân viên này nói.

Bạn Ngọc Hải (quận Cầu Giấy) đứng chờ mua nước chia sẻ: “Nột nơi hẹn hò lý tưởng của giới trẻ đã mở cửa trở lại".

Tại khu vực ghế chờ tầng 2 tại rạp chiếu phim Quốc gia có rất đông người ngồi chờ.

Chị Thuỳ Linh (quận Ba Đình) chia sẻ: “Lâu rồi mình và bạn trai mới được đi xem phim với nhau nên rất nhớ rạp. Năm nay, rạp chiếu phim được mở cửa trở lại đúng dịp Valentine nên lượng khách hôm nay tới rất đông khiến mình cũng hơi lo lắng".

Hàng trăm khách ngồi chờ tới giờ chiếu phim.

Khu vực để xe lúc 23h10’ vẫn chật cứng các phương tiện. Trước đó, từ khi có thông báo được mở cửa, các rạp phim đã nhanh chóng hoàn thành các công tác chuẩn bị từ suất chiếu, khử khuẩn, vệ sinh phòng chiếu, phòng chống dịch để sẵn sàng đón khách quay trở lại.