Giải trí

Quốc Trường toát mồ hôi sau khi đóng cảnh ân ái nóng bỏng với Quỳnh Nga

Không chỉ có những nụ hôn cuồng nhiệt với Quỳnh Nga, Quốc Trường và bạn diễn còn có cảnh ân ái nóng bỏng. Anh cho biết đã rất căng thẳng, ngại ngùng khi đóng cảnh này.

Diễn biến trong những tập gần đây của Về nhà đi con xoay quanh mối quan hệ giữa Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường) - Nhã (Quỳnh Nga). Trong khi Vũ say đắm bên Nhã, Thư lủi thủi một mình chăm lo cho con. Anh vô tư qua đêm với Nhã, mặc vợ ở nhà chờ đợi.

Sau khi ăn tối, Vũ (Quốc Trường) và Nhã (Quỳnh Nga) qua đêm với nhau. Trong khi bố mẹ, bạn bè đều bất bình, Thư (Bảo Thanh) vẫn không hề bận tâm tới hành động của chồng.

Quốc Trường chia sẻ khó khăn nhất với anh không phải những đoạn tâm lý mà là phân cảnh hôn, ân ái với Nhã. "Ngoài đời, tôi không đào hoa như Vũ nên ít kinh nghiệm yêu đương. Để diễn cho ra hình ảnh một gã trai lăng nhăng, mê gái, tôi phải nhờ đạo diễn Danh Dũng tư vấn", nam diễn viên nói.

Quốc Trường thú nhận anh và Quỳnh Nga đều cảm thấy ngượng ngùng khi đóng cảnh hai nhân vật quấn quýt bên nhau trong phòng ngủ. Anh kể: "Trong hai tiếng quay cảnh ân ái, phải thực hiện lại nhiều lần khiến chúng tôi toát mồ hôi. Và sau mỗi lần dừng cảnh quay, tôi và Quỳnh Nga vội chạy về hai hướng khác nhau".

Tuy nhiên, diễn viên quê Cần Thơ cho rằng khi quay phân đoạn này, anh và Quỳnh Nga đã gặp gỡ và trò chuyện nhiều. Mối quan hệ của cả hai cũng gần gũi và cởi mở hơn thời điểm đóng cảnh hôn nhau ở quán bar. Vì vậy, trước ống kính cả hai diễn ăn ý hơn.

Quốc Trường tiết lộ sau khi đóng chung phim, anh được bạn diễn đưa đi chơi, ăn uống vòng quanh Hà Nội. "Tôi đã rất bất ngờ khi phát hiện bạn của Nga cũng là bạn của tôi. Do đó, chúng tôi thường tụ tập đi ăn", nam diễn viên kể.

Nhìn lại màn hóa thân của mình trong Về nhà đi con, Quốc Trường cảm thấy hài lòng. Điều khiến anh chưa ưng ý là lời thoại thiếu chuẩn mực. "Tôi tự tin về cách diễn của mình nhưng khi thoại cùng các đồng nghiệp ngoài Bắc, tôi bị lúng túng. Giọng của tôi còn mang nhiều âm sắc địa phương, trong khi đài từ của mọi người quá tốt. Một số đoạn cao trào, tôi bị phân tâm giữa diễn tâm lý và lời thoại", anh cho hay.

Biết được yếu điểm của mình, Quốc Trường kể anh phải tập luyện thoại liên tục trước mỗi cảnh quay, vào giờ nghỉ. Và trong quá trình quay, anh nhờ đạo diễn hướng dẫn và sửa giúp mình.

Với diễn viên sinh năm 1988, việc Bắc tiến đóng phim đã giúp sự nghiệp của anh khởi sắc. Tên Quốc Trường được khán giả yêu thích nhờ hiệu ứng mạnh mẽ của Về nhà đi con.

Hiện tại, anh nhận được nhiều lời mời phim truyền hình và điện ảnh, song Quốc Trường cho biết sẽ lựa chọn kịch bản kỹ càng. Anh thừa nhận đóng phim không nhằm mục đích mưu sinh, chỉ vì lòng đam mê nên chỉ nhận vai diễn, bộ phim mà bản thân cảm thấy thỏa mãn. Công việc kinh doanh nhà hàng đã giúp anh có khối tài sản tiền tỷ.

Ở tuổi 31, Quốc Trường sở hữu chuỗi nhà hàng trải dài khắp cả nước với hơn 100 chi nhánh. Anh mới tậu biệt thự rộng hơn 700m2, trị giá 25 tỷ đồng tặng cha mẹ.

Trước khi nổi tiếng với vai Vũ, Quốc Trường được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích qua các phim như Hạnh phúc có thật, Đại gia đình, Oan nghiệt, Cung đường tội lỗi, Gạo nếp gạo tẻ...

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài ở ẩn vì ly hôn với một vai diễn phản diện trong Về Nhà Đi Con, Quỳnh Nga được khán giả đặc biệt quan tâm khi vào vai Nhã, một “tiểu tam” thông minh, xinh đẹp, sang chảnh, chen giữa vào cuộc hôn nhân của Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh).

Mặc dù vai diễn đã mang về cho Quỳnh Nga sự quan tâm rất lớn, đánh dấu màn comeback khá thành công nhưng bên trong đó lại có nhiều nhận xét không mấy tích cực về diễn xuất của Quỳnh Nga, bởi nhiều ý kiến cho rằng cô diễn đơ, dở và nhạt hơn xưa rất nhiều.

Chỉ qua vài tập phim thì ai cũng thấy độ hot của nhân vật Nhã là lớn tới mức nào khi liên tiếp nằm trong đề tài bàn luận của cư dân mạng. Tuy nhiên, ngoài những tình tiết xảy ra xung quanh Nhã thì diễn xuất của Quỳnh Nga cũng được quan tâm không kém bởi cô vấp phải khá nhiều lời chê bai của khán giả.

Trong những tập gần đây nhất của Về Nhà Đi Con, đặc biệt cảnh Nhã khóc thì người xem đã không thể chịu đựng thêm diễn xuất của Quỳnh Nga nữa, lập tức buông lời chê bai vì biểu cảm đơ cứng, gượng ép của Quỳnh Nga khi... khóc.

Một số ý kiến khác còn nặng nề hơn khi cho rằng diễn xuất của Quỳnh Nga còn không bằng những nhân vật phụ khác, kể cả cô bán hoa giúp Thư trước cổng nhà hay nhân viên y tế. Sắm vai một “chuyên viên cấp cao” cực tinh tế, sang chảnh nhưng “Nhã” Quỳnh Nga lại bị người xem nhận xét là có gu ăn mặc quê mùa, không thể hiện hết được thần thái của nhân vật.

Có thể vì ác cảm với Nhã nên người xem có nhận xét thiếu khách quan về Quỳnh Nga, song thực tế, nàng “cá sấu chúa” cũng có không ít những phân cảnh với gương mặt thiếu cảm xúc, đơ cứng khi diễn vai Nhã.

Dĩ nhiên, diễn xuất bất ổn của Quỳnh Nga đã khiến khán giả vô cùng thất vọng. Trước đây, người xem yêu mến “cá sấu chúa” bao nhiêu thì giờ đây nhân vật Nhã lại làm họ thất vọng bấy nhiêu. Một số ý kiến khác cho rằng vì Quỳnh Nga đã “đụng chạm dao kéo” trên gương mặt nên diễn xuất của cô mới trở nên tệ hại, đơ cứng đến mức này. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:

- “Xem Nhã khóc như gà mắc tóc vậy trời ơi chả bù cho Thư mắt ánh lên cái là mình rơi lệ rồi”.

- “Quỳnh Nga diễn chả toát lên được thần thái sang chảnh của Nhã gì cả, cảm giác cứ quê mùa sao đấy, cho người khác đóng còn hơn".

- “Mỗi lần thấy Nhã là tua luôn, không kể độ đáng ghét của nhân vật thì Quỳnh Nga diễn xuất như đâm ngang vào dàn diễn viên Về Nhà Đi Con vậy, chả ra hồn gì cả”.

- “Coi Bảo Thanh diễn đỉnh quá rồi qua bà Nhã cái thấy hụt hẫng hẳn. Đoạn khóc mị chả thấy đau khổ hay gì cả, cứ thường thường như không ý”.

- “Không chơi dơ không phải Nhã, diễn xuất hay chắc chắn không phải Quỳnh Nga. Đơ thấy gớm luôn, như bình hoa di động vậy”.

- “Chọn vai comeback dở quá rồi, vừa bị ghét vì nhân vật, vừa bị chê cả diễn xuất, thế này phim sau của chị ai dám coi?”

- “Quỳnh Nga phẫu thuật thẩm mỹ rồi nên gương mặt đơ đơ thiếu cảm xúc thật sự luôn ấy. Lúc khóc trông đáng sợ hơn là đáng thương hay đáng giận”.