Sự kiện

Quê mẹ đón thi thể 2 lao động Việt tử nạn trong vụ TNGT ở Thái Lan

Sau 4 ngày mòn mỏi đợi chờ, người dân ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc và xã Thuận lộc, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã đón được thi thể của 2 lao động tử nạn trong vụ TNGT tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) về tới quê nhà.

Chiều tối 27/3, thi thể của 2 lao động Hà Tĩnh bị thiệt mạng do TNGT tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) đã về tới quê nhà để tiến hành các thủ tục mai táng.

Được biết, toàn bộ tiền mai táng phí đối với 2 nạn nhân xấu số đều được nhà chức trách tỉnh Kanchanaburi hỗ trợ. Ngoài ra, trong mấy ngày qua một số các tổ chức, cá nhân và xóm làng cũng đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho các gia đình nạn nhân.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào hồi 11h30 ngày 23/3, tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nguyên nhân do xe container đâm vào xe khách 16 chỗ, khiến 10 người bị thiệt mang, trong đó có 5 lao động người Việt. Có 2 người quê ở Hà Tĩnh là nạn nhân Nguyễn Thị T. (SN 1990), trú tại làng Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc và anh Trần Văn Nh. (SN 1986), trú tại thôn Chùa, xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh. Thi thể các nạn nhân vắn số sau đó đã được chính quyền tỉnh Kanchanaburi hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Mẹ chồng cùng con gái chị T. đau xót chờ thi thể nạn nhân về nước.

Xác nhận thông tin về trường hợp của 2 nạn nhân trên, ông Võ Văn Phong, Trưởng phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện Can Lộc cho biết: Họ đều là những lao động tự do sang làm ăn tại Thái Lan bằng hộ chiếu phổ thông, thông qua đường du lịch. Thế nhưng, đơn vị cũng đã phối hợp với phòng LĐ-TB&XH của TX Hồng Lĩnh, cùng chính quyền 2 địa phương, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận hung tin về vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan, người thân ở quê nhà đang nóng lòng ngóng đợi thi thể các nạn nhân sớm được trở về với đất mẹ. Mọi thủ tục ma chay đều được người thân, các tổ chức đoàn thể chuẩn bị sẵn.

Theo người thân cho biết, chị Nguyễn Thị T. kết hôn với anh Lê Đình B. (SN 1985) đã được 5 năm và có con gái 5 tuổi. Cả 2 vợ chồng đều không có việc làm ổn định, cuộc sống nhờ vào những đồng tiền lao động chân tay của anh B..

Anh B. là lao động tự do, thường xuyên đi lao động thời vụ tại Thái Lan. Sau dịp Tết Nguyên đán, hai vợ chồng bàn bạc, cả 2 cùng sang Thái để kiếm thêm thu nhập. Người chồng vừa đi được 1 tháng, cách đây gần 2 tuần chị T. đã cùng một số lao động địa phương sang Thái Lan mưu sinh. Chị T. đang mang bầu tháng thứ 3.

Anh Nh. là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, hiện vợ chồng anh đã sinh được cô con gái năm nay 6 tuổi và con trai út 3 tuổi. Với mong muốn có tiền trang trải cuộc sống khó khăn, chăm nuôi mẹ già đau yếu và con nhỏ, 3 năm trước anh Nh. sang Thái Lan làm thuê, rửa bát cho các nhà hàng. Các con anh còn quá nhỏ nên không thể hiểu được nỗi mất mát quá lớn của đời mình.Không ngờ, giấc mộng mưu sinh đổi đời chưa thành hiện thực thì họ đã phải bỏ mạng ở xứ người.

Bảo An