Sự kiện

Quảng Nam: Nước lũ tràn về trong đêm, cuốn mất tích một người đàn ông

Tình hình mưa lớn gây lũ lụt tại miền Trung diễn biến ngày càng phức tạp, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Quảng Nam ghi nhận trường hợp người đàn ông bị nước cuốn mất tích.

Sáng 10/12, ông Trương Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), trao đổi với báo Lao Động, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Đường Điện Biên Phủ bị ngập sâu trong biển nước (ảnh: Đ.V)

Theo đó, vào khoảng 21h tối 9/12, ông Ngô B. (54 tuổi, trú Khối phố 7, phường An Mỹ) cùng một người bạn đi làm về. Khi đến đường Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ), do nước lụt cao ngấm vào động cơ nên phương tiện của ông B. bị chết máy. Người đàn ông quyết định dắt xe lên vỉa hè đi bộ thì không may sảy chân, trượt ngã xuống mương và bị nước cuốn mất tích.

Hiện tại công tác tìm kiếm tung tích ông B. vẫn đang được tiến hành bởi lực lượng chức năng và người dân khu vực.

Xe cấp cứu không thể lưu thông do nước lên quá cao (ảnh: Đ.V)

Tình hình mưa lũ triền miên khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn.

Theo thống kê của Thanh Niên, sáng 10/12, nhiều nhà dân ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu trong nước từ 0,8 - 1,2 m. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ cũng bị ngập sâu, có nơi ngập từ 1 - 1,2 m.

Hầu hết các tuyến đường tại TP. Tam Kỳ nước vẫn ngập cao xe không thể qua lại. Nước lũ đổ về trong đêm,người dân phải di tản đến nơi an toàn (ảnh: Hoài Văn).

Mực nước trên sông Tam Kỳ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2.Trong 24 giờ tới, tổng lượng mưa tại các địa phương vùng núi phổ biến 30 - 60 mm, có nơi hơn 80 mm; đồng bằng ven biển và trung du phổ biến 100 - 150 mm, có nơi hơn 180 mm.

Đến sáng 10/12 nước vẫn mênh mông khắp các tuyến đường (ảnh: Hoài Văn).


Bá Di (Tổng hợp)