Sự kiện

Quảng Nam: Những tiếng nấc trong giây phút tìm thấy thêm 2 thi thể

Cháu bé được tìm thấy, chị Hoà đến, khóc ngất vì nhận diện đó là con gái của mình.

Ngày 30/10, trời ở Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có mưa nhẹ nhưng lực lượng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở đây vẫn rất khẩn trương.

Đã có hơn 500 chiến sĩ vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. 

Thượng tá Hà Ra Diêu, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My chia sẻ: “Thời tiết bất lợi nhưng tất cả các chiến sĩ vẫn nỗ lực tìm kiếm.

Bây giờ, việc tìm kiếm, cứu hộ được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hiện trường bùn nhão, đất đá, cây gỗ… nhiều nên việc tìm kiếm gặp khó khăn”.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến có mặt tại hiện trường. 

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh quân khu V cho hay, tại hiện trường đã có hơn 500 người tìm kiếm.

Flycam được đưa vào phục vụ tìm kiếm, bay ở dọc bờ sông, hồ và xung quanh hiện trường để xem có nạn nhân nào không.

Theo vị Thiếu tướng, bộ đội biên phòng đang đưa 3 chó nghiệp vụ vào hiện trường hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

“Các đơn vị hỗ trợ cao nhất để có thể tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất, đặc biệt là khi thời tiết không thuận lợi”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cho biết, số người mất tích tăng thêm 1 so với con số vào ngày 29/10.

Một thi thể được tìm thấy. 

Theo ghi nhận, bên cạnh việc đào bùn, đất đá, các chiến sĩ còn sử dụng máy cắt để cắt bê tông, tìm kiếm ở những ngôi nhà đổ nát.

Khoảng 10h, các chiến sĩ moi lên từ bùn đất 1 cháu bé từ 3 đến 4 tuổi. Nhiều tiếng khóc vang lên. Vài người phụ nữ chạy đến nhận dạng có phải là con mình hay không rồi lùi lại: “Không phải”.

Sau đó, thi thể cháu bé được đặt cạnh những ngôi mộ vừa được chôn cất của các nạn nhân xấu số. Khoảng 10 phút sau, chị Hồ Thị Hoà chạy đến.

Chị nhận ra, đó là con gái của mình. Chị khóc ngất. “Qua đến nay, tôi vẫn hy vọng con mình còn sống, nhưng nay thì…”, chị ngắt lời.

Và, đứa trẻ được đưa đi an táng ngay sau đó.

Thi thể cháu bé được đưa đi mai táng.

Gần 1 tiếng sau, các chiến sĩ phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới đống đổ nát tại nhà ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng. Tuy nhiên, thi thể bị vùi lấp dưới nhiều thanh gỗ lớn nên các chiến sĩ phải dùng cưa xẻ để đưa ra ngoài.

Thi thể người đàn ông được đưa lên, những tiếng khóc nấc lại vang lên…

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm được bức ảnh của ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng. Đến nay, ông Việt vẫn mất tích.