An ninh - Hình sự

Quảng Nam: Kết đắng của cẩu tặc vào vai "người tốt"

Sau khi trộm chó, 2 đối tượng vào vai người tốt đăng thông tin rằng mình tìm được chó lạc. Mưu đồ trục lợi với chủ nhân chú chó của 2 cẩu tặc không thành công mà còn nhận lấy cái kết đắng.

Ngày 28/10, tin từ Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản đối với Phạm Đình Thế Mỹ (SN 1999) và Trần Thanh Tùng (SN 2001) cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Theo hồ sơ, đây là trộm chó có nhiều yếu tố bi hài do chính 2 cẩu tặc gây ra.

Hai cẩu tặc mưu mô nhưng cuối cùng phải nhận kết đắng.

Đầu tháng 10/2019, 2 đối tượng rủ nhau đi uống cà phê. Tại đây, Tùng tâm sự với Mỹ rằng ở gần chỗ làm có chú cho giống ngoại rất đẹp, đắt tiền. Cả 2 nảy sinh ý định trộm cắp.

Tại nơi có chú chó, Mỹ dừng xe cảnh giới để Tùng vào bắt trộm. Gây án thành công, Tùng mang chó về nhốt tại nhà cất giấu.

Trong lúc bàn bạc làm sao bán được chó, cả 2 nảy sinh ra 1 "diệu kế". Tùng lên mạng xã hội lập nickname giả rồi vờ nhắn tin qua lại với Mỹ về chuyện con chó. Nội dung tin nhắn thể hiện, Tùng có thấy chú chó đi lạc nên đăng tin tìm kiếm chủ nhân. Còn Mỹ là người yêu chó. Thấy thương chú chó, Mỹ bỏ 4,5 triệu đồng mua lại.

Ngày 8/10, Mỹ tiếp tục dùng mạng xã hội đăng tin tìm kiếm chủ nhân chú chó. Nội dung đăng tải cũng thể hiện, Mỹ đã bỏ 4,5 triệu đồng "chuộc" lại chó từ tay kẻ lạ. Sự việc được đăng tải với nội dung đầy "hiệp nghĩa" của Mỹ đã khiến cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ.

Không lâu sau, chủ nhân thực của chú con xuất hiện và nhắn tin xin chuộc lại chó từ Mỹ. Sau nhiều lần thay đổi điểm hẹn, Mỹ báo cho chủ nhân con chó đến nhà mình trên đường Tôn Đản (phường Hòa An) để nhận chó.

Khoảng 17h cùng ngày, có 2 thanh niên đi xe máy đến nhà Mỹ. Tại đây, khách khẳng định Mỹ là người trộm chó rồi lao vào đánh tới tấp.

Quá bất ngờ, Mỹ vào nhà lấy dao ra chống trả. Sự việc gây mất an ninh trật khu vực. Cảnh sát nhanh chóng có mặt mời các bên lên trụ sở làm việc.

Cuối cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hòa An đã vạch màn kịch "người tốt" đầy mưu mô của Mỹ và Tùng. Hai đối tượng chẳng thể chối cãi, chỉ biết thở dài nhận kết đắng cho hành vi của mình.