An ninh - Hình sự

Quảng Nam: Hé lộ sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của người thợ săn

Người thợ săn tử vong với nhiều điểm nghi vấn, nhưng được báo rằng chết do ngã thác nước. Cơ quan chức năng đã hé lộ sự thật đằng sau sự việc.

Bí ẩn những vết thương trên thi thể

Ngày 13/10, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa có báo cáo ban đầu liên quan đến một cái chết trên địa bàn.

Nạn nhân xấu số được xác định là ông N.H.H (SN 1973) trú thôn 2, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 3/10, dư luận xã Trà Giác xôn xao bởi cái chết bất thường của ông H.. Thời điểm này, nạn nhân cùng hai người khác là Lê Thăng Long (SN 1971) trú tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và Hồ Văn Sóc (SN 1989) trú thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My vào rừng lấy mật ong và săn bắt. Trong đó, anh Sóc là con rể ông H.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Kỹ thuật hình sự

Chuyến săn chưa được bao lâu thì ông Long và anh Sóc chạy về làng báo tin ông H. ngã trượt chân xuống thác nước tử vong. Mọi người tất tả chạy vào rừng đưa thi thể người xấu số về. Tuy nhiên, khi tiếp cận thi thể, tất cả tá hỏa trước nhiều dấu hiệu bất thường trên cái xác.

Cụ thể, vùng bụng ông H. có một vết thương sâu. Bằng mắt thường quan sát rất giống vết thương do đạn bắn. Nghi ngờ có khuất tất, gia đình ông H. đã trình báo công an.

Lực lượng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt hiện trường, tiến hành khám nghiệm, giám định tử thi.

Kết quả khám nghiệm xác định, ông H. chết do vết thương hỏa khí bắn xuyên từ vùng bụng lên vai phải gây thủng tim phổi, phát hiện một đầu đạn tại xương đòn, thời gian chết của nạn nhân khoảng 36 tiếng, được bắn ở tầm gần. Căn cứ vào đặc điểm vết thương, tầm bắn và hướng bắn đã nhận định khả năng dạng súng shotgun, có một nòng, loại súng thường được sử dụng để đi săn bắt thú.

Lời nói dối của người con rể

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Long và anh Sóc thừa nhận, nạn nhân H. bị chết do trúng đạn từ súng săn. 

Theo đó, sau khi vào rừng dựng lán. ông H. và con rể đi dọc theo bờ suối còn ông Long thì đi theo lối mòn. Đi được khoảng 10 phút, anh Sóc nghe tiếng súng nổ nên chạy đến thì thấy ông H. bị chảy máu ở vùng bụng. Người này cố gắng bồng ông H. lên rồi lấy áo cầm máu, sau đó tìm ông Long báo tin cho người nhà đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Do quá lo sợ nên cả 2 đã mang súng đi giấu trong rừng và nói dối với người nhà nạn nhân rằng ông H. chết do ngã thác nước.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã thu giữ khẩu súng và một vỏ đạn còn sót lại, trên súng tại vị trí búa đập có hiện tượng móp lún sắt và phần khóa nòng súng bị cong do va đập. 

Khẩu súng săn và vỏ đạn thu giữ được. Ảnh: Kỹ thuật hình sự

Với những kết quả từ giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường và lời khai của người có liên quan, cơ quan chức năng xác định, đây là một vụ chết do tự gây. Cụ thể, nạn nhân cầm súng đi săn nhưng bị trượt chân đoạn thác nước. Thời điểm này búa đập của súng bị vạ chạm mạnh vào đá tác động lên súng dẫn tới phát nổ trúng vào nạn nhân làm tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Được biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam rất tích cực, nỗ lực trong việc thu hồi các loại súng săn, súng tự chế của người dân vùng cao. Tuy nhiên, do phần nhận thức cũng như tập tục săn bắn, tự vệ mà nhiều người dân miền núi vẫn lén lút sử dụng các loại súng. Không chỉ ở sự việc trên mà nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra khi người dân sử dụng súng đi săn bắt.