Thể thao

Quang Hải lập công không thay đổi vận mệnh của Hà Nội FC, HAGL tiếp tục thua trắng trước Than Quảng Ninh

Hôm nay 13/7, V.League 2019 tiếp tục khởi tranh với 3 trận đấu muộn vòng 15 với nhiều kịch tính và hấp dẫn. Tuy nhiên, đã không có bất ngờ lớn gì xảy ra khi các đội bóng được đánh giá mạnh hơn có được những kết quả có lợi.

SHB Đà Nẵng- Hải Phòng FC

Trong tình cảnh phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng khi liên tục chỉ có kết quả hòa ở những trận đấu đã qua, Hải Phòng FC rất quyết tâm có được 3 điểm trước đội chủ nhà Đà Nẵng để chấm dứt chuỗi 7 trận toàn hòa. Còn đội chủ nhà Đà Nẵng cũng muốn giành 3 điểm ngay trên sân nhà để giành tặng cho các CĐV có mặt trên sân Hòa Xuân.

Trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đội khách Hải Phòng đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bước vào trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút của đất Cảng đã khá vất vả trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Thanh Bình bên chủ nhà. Tuy nhiên, phút 38, các CĐV Hải Phòng đã có một pha thót tim khi đội nhà bị thủng lưới. Thế nhưng bàn thắng của SBH Đà Nẵng không được công nhận do việt vị.

Khi đội chủ nhà Đà Nẵng đang có tâm lý lên cao thì họ bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh ở phút 45 khi từ, Fagan đã bất ngờ có cú sút xa từ ngoài vòng 16m50 mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đất Cảng từ đường chuyền bóng từ trên phần sân nhà.

Bước sang hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức thúc giục các học trò đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, trận đấu đã trở nên nóng hơn khi cả hai đội liên tục có những tình huống vào bóng quá quyết liệt khiến trọng tài chính phải nhiều lần cắt còi.

Vậy nhưng, sau bao nỗ lực, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức cuối cùng cũng có được bàn gỡ ở phút 74. Từ cú đánh đầu kiến tạo khá đẹp mắt của Đỗ Merlo, tiền vệ Anh Tuấn đã băng vào dứt điểm cân bằng 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Trong những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng cả hai đội đều không thể ghi thêm được bàn thắng nào và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu.

Than Quảng Ninh-Hoàng Anh Gia Lai

Giành chiến thắng ngay trên sân Cửa Ông ở Cúp Quốc gia, HAGL tự tin hướng đến một kết quả tốt trước đội chủ nhà Quảng Ninh. Còn đội chủ nhà Than Quảng Ninh cũng rất quyết tâm "rửa hận" khi tung ra những quân bài mạnh nhất. 

HAGL đã thất thủ trước Than Quảng Ninh với tỷ số 0-3.

Với quyết tâm đó, ngay khi tiếng còi của trọng tài chính được cất lên, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính với màn đôi công hấp dẫn giữa hai đội. Nhưng chỉ có một đội đạt được kết quả mong muốn. Và đó chính là đội chủ nhà Quảng Ninh.

Ngay phút thứ 10, sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Sietsma, sau khi Sergey Dyachenko đánh đầu trúng xà ngang, Hải Huy có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Quảng Ninh.

Chưa dừng lại tại đó. Phút 18, cú sút xa của Kouassi Yao Hermann đưa bóng đi trúng xà ngang HAGL, Hải Huy băng vào đá bồi lại trúng cột dọc. Nhưng sau đó, Sergey Dyachenko đá bồi thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Với 2 bàn làm vốn, Quảng Ninh thảnh thơi khép lại hiệp đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn là những người kiểm soát được thế trận khi liên tục thực hiện được những tình huống tấn công cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Sietsma.

Còn đội khách HAGL, họ tỏ ra bế tắc trong việc tấn công và hớ hênh trong khâu phòng ngự. Kết quả là đội bóng Phố núi phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 75. Người ghi bàn cho đội chủ nhà Quảng Ninh vẫn là cái tên quen thuộc Dyachenko và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Hà Nội FC- Sanna Khánh Hòa

Được thi đấu trên sân nhà, Hà Nội FC rất muốn đánh bại đội bóng xếp cuối bảng là Sanna Khánh Hòa để chiếm lại vị trí số 1 trên BXH từ tay của CLB TP. Hồ Chí Minh. Bên phía đội khách, các cầu thủ Khánh Hòa cũng muốn giành được kết quả có lợi để thoát ra khỏi khu vực "đèn đỏ". 

Tuy nhiên, trong suốt hiệp một, với đội hình mạnh hơn và được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm mới là đội bóng chiếm được thế chủ động và tạo ra được vô số cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự được tổ chức theo số đông, các chân sút của đội chủ nhà không thể ghi được bàn thắng mở tỷ số.

Thậm chí, đội chủ nhà đã phải thót tim từ một tình huống phản công nhanh của đội khách. Phút 22, Đại Dương đã đưa được bóng vào lưới của Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Hà Nội FC chỉ có được kết quả hòa với tỷ số 2-2 trước Sanna Khánh Hòa.

Bước sang hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm thúc giục các học trò đẩy cao nhịp độ tấn công và đội chủ nhà liên tục có được những tình huống sóng gió về phía khung thành của đội khách Sanna Khánh Hòa. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng các cầu thủ Hà Nội FC cũng có được điều mà mình mong muốn đó là bàn thắng mở tỷ số.

Phút 56, Quang Hải thực hiện một đường tạt bóng khó chịu khiến trung vệ Zarour bên phía Sanna Khánh Hòa đốt lưới nhà bằng một pha đánh đầu ngược cực khó. Thủ thành Tuấn Mạnh đã chạm được tay vào bóng nhưng không thành công.

Có được bàn thắng mở màn, tâm lý của các cầu thủ Hà Nội FC trở nên hưng phấn. Các tình huống tấn công của họ mạch lạc và ngẫu hứng hơn. Còn đội khách Sana Khánh Hòa buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 81, từ một tình huống tấn công, Đại Dương bứt tốc qua Tiến Thành và căng ngang để Hữu Khôi băng vào dứt điểm cận thành, cân bằng tỉ số.

Không chấp nhận kết quả hòa trước đội bóng yếu hơn, các cầu thủ Hà Nội FC tấn công mạnh mẽ hơn trong những phút tiếp theo và họ có được bàn thắng tiếp theo ở phút 86. Hà Nội được hưởng phạt góc và Pape Omar đã có bàn nâng tỉ số với cú đánh đầu cận thành trong tư thế không ai kèm.  Tuy nhiên, ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Nguyễn Trung Đại Dương đã có bàn thắng gỡ hòa mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng Sanna Khánh Hòa.